Có nên tiếp tục hay buông tay người đã bên cạnh mình suốt 4 năm qua
Em năm nay 22tuổi, chuẩn bị học ra trường. Còn a ấy 28 tuổi, không trình độ, không nghề nghiệp ổn định, lông bông ai thuê gì thì làm nấy. E và a ấy quen nhau đã 4 năm, tụi em rất thương nhau, nhưng gia đình e ngăn cản k đồng ý vì rất nhiều lý do. Thế nhưng nếu chỉ nói về trình độ hay việc làm ổn định thì e k quá đặt nặng đâu mọi người ạ. A ta có sở thích tụ tập bạn bè anh am caphe rồi nhậu nhẹt suốt. Cứ vài hôm lại dối gạt e r đêm nào cũng đi tận 1 2h sáng. Sáng thì dậy k nổi nên bỏ bê công việc. Cứ mỗi lần như thế thì e rất nóng giận rồi hay cải nhau to tiếng, đôi khi cả 2 đều nóng tánh nên không ai nhường ai chửu nhau như kẻ thù. Mỗi lần như vậy là chiến tranh lạnh 5 7 hôm k ai nhìn mặt ai, cũng cắt hết llạc. Thế rồi sau thời gian giận lại làm lành. Cứ lẩn quẩn như vậy hoài e mệt mỏi quá. Mà không phải em khó khăn cấm cản k cho vui chơi qua lại vs bbè đâu, cái gì cũng phải chừng mực. Mấy lần nhậu khuya về bị té xe công an giữ xe phạt lần 4 5trieu. Gần đây nhất là té gẩy cả mũi, tét mí mắt phải nằm viện cả tuần. E nuôi k sót 1 ngày. Ấy vậy bọn ae bbè ngày thường chả 1 ma nào vào thăm hỏi, đổ thừa hoàn cảnh. Trong khi ngày nào cũng tụ tập caphe hay nhậu nhẹt. Ra viện vẫn lại cứ giao du vs bọn nó, E thất vọng wá, lời nói k còn giá trị nữa. Còn hàng trăm ngàn điều e phải chịu đựng 4 năm nay, đã nghèo còn ham chơi k biet lo tương lai. Gần 30tuổi r đâu phải loi choi gì nữa. Em hết cách thật rồi, hay là đến lúc giọt nước cuối cùng phãi tràn ly thôi các chị ơi. Cho e xin lời khuyên với ạ!!!