Tôi hơn anh 6 tuổi. Chúng tôi sống chung hơn một tháng. Anh muốn tôi sinh con trước rồi cưới sau. Trong lúc sống chung tôi cảm thấy mệt mỏi vì tôi không có thời gian cho riêng mình. Anh đi làm về, tắm, ăn cơm, lên mạng, xem phim, lúc nào cũng muốn tôi bên cạnh. Tôi dẫn chó đi dạo vài phút anh bắt bẻ là đi không trình báo anh. Tôi lên mạng bằng máy của tôi thì anh ném đồ đạc & bảo tôi không tôn trọng anh. Còn chuyện ăn uống thì anh không nói thẳng anh thích ăn theo kiểu gì nhưng khi anh uống một hai lon bia vô là nói tôi nấu chẳng có gì ngon, trong khi tiền bạc thì anh lúc đưa lúc không, mỗi lần mấy chục môt trăm thôi à. Tôi cảm thấy cuộc sống chung mệt mỏi nên đề nghị sống riêng. Anh dọn đi ra khỏi nhà tôi, nhưng hầu như mỗi tối đều ghé & không báo trước. Có lần tôi hỏi sao không báo trước mà đến thì anh bảo tính anh là vậy & tỏ ra rất khó chịu. Anh để con chó của anh cho tôi nuôi mà anh không chu cấp chi phí nào, lúc giận tôi thì đem nó ra để hù dọa. lúc sống chung tôi có than thở sao anh không phụ tôi điện nước & các thứ thì anh nói tôi không biết chia sẻ với anh. Giờ đây, sau nhiều mâu thuẫn & tôi đòi chia tay, anh tạm thời không ghé nhưng còn ít đồ đạc chưa mang về. Anh đã đưa con chó về. Mỗi lần ghé hay gọi điện thì anh vẫn tìm cách nói sốc tôi. Mặt khác anh định dùng tình dục để kiếm đứa con mà ràng buộc tôi nhưng không muốn cưới, chỉ muốn làm giấy kết hôn thôi. Giờ tôi thấy hoang mang lắm, vì anh là kẻ vũ phu, cộc cằn. Tôi sợ anh sẽ uy hiếp tôi. Còn tiếp tục mối quan hệ nảy thì khó lòng. THuận theo anh thì được mà nghịch với anh thì mệt mỏi lắm.