Em đang băn khoăn không biết là nên giữ hay sa thải bác giúp việc nhà em, mong các mẹ cho em lời khuyên. Bác ở với nhà em được 10 tháng rồi, đây là bác giúp việc đầu tiên của nhà em. Từ trước đến nay em rất tin tưởng bác, con em cũng theo bác. Mấy hôm vừa rồi em có đặt camera theo dõi xem ở nhà bác cho con em ăn uống như thế nào, mới theo dõi đưoc 2 hôm thì em tá hỏa lên vì từ trước đến nay cứ nghĩ bác cũng thương con em như lời bác nói (có em ở nhà bác rất hay cưng nựng và hun hít nó, lúc nào cũng “bác yêu Ken nhất nhà”, đi đâu về một tí là nhắc đi nhắc lại “Bác nhớ Ken quá”). Nói thì thế nhưng xem lại camera thì em xót ruột quá, con em leo lên ghế sofa và ngã lăn xuống nền gạch, khóc ầm ĩ cả lên nhưng bác không thèm bế chứ đừng nói đến dỗ dành (gõ đến đây em lại thấy tức sôi máu lên rồi), thằng bé cứ khóc ngặt ngẽo và bò ôm lấy chân bác đòi bế, còn bác thì thản nhiên mặc kệ và bảo “Đừng có làm ầm lên”. Một lúc sau thì nó cũng tự nín. Thêm một chuyện nữa là nhà em không có cái tủ nào khóa, em đi làm cửa các phòng cũng để mở (vì em vẫn tin tưởng bác), thế nhưng hôm qua trong lúc cả nhà em đi chơi, bác ở nhà một mình đã lục túi của em, trong túi có tiền nhưng không biết bác có lấy không và lấy bao nhiêu vì em đi chợ về cũng không kiểm lại còn bao nhiêu tiền. Em thì muốn sa thải bác luôn nhưng chồng em thì lại sợ người sau chắc gì đã hơn, mà con em cũng quen với bác rồi, định thuê bác này nửa năm nữa rồi cho Ken đi bộ đội vậy. Kể them với các mẹ là bác ở nhà em rất thoải mái vì nhà em chỉ có 2 mẹ con em, chồng em đi làm 1 tháng mới về nhà vài ngày, con em cũng ngoan, lương em trả 1.4tr. Các mẹ cho em lời khuyên về trường hợp này với nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều.