Chào mn. Minh năm nay 25t. Cuộc sống của mình moi thứ vẫn tốt đẹp cho đến khi lấy người đàn ông là chồng mình bây giờ. Bốn năm sống trong đau khổ về những gi a ta gây ra cho mình thật chẳng biết bắt đầu từ đâu. A ta một thằng đàn ông sức dài vai rộng thế mà chẳng chịu tu chi làm ăn. Ham mê cờ bạc, rượu chè, banh bóng, trai gái nói chung thứ nào cũng có hết. Trong 4 nam troi hai me con minh phai chay trốn hết nơi này đến nới khác vì những món nợ của anh ta gây ra. Rồi ba mẹ mình ba mẹ chong rồi mình vay chị này nợ cho kia để trả nợ cho a ta. Còn anh ta bốn năm trời phá gia mà không bỏ bất cứ một đồng nào trả nợ. Tưởng chừng a ta se biết quay đầu lai. Nhưng ngày một quá đáng không biết ơn những người đã giúp đỡ mình mà còn quay lung chui bới vô lể ko chừa một ai. Có chồng mà như không một tay mình đi làm nuôi con còn trả nợ cho a ta nửa. Nước mắt của mình đã khóc cạn rồi. Mình khổ quá rồi. Giờ mình muốn giải thoát cho hai mẹ con, thà khổ mồt lần còn hơn khổ cả đời. Mình nói sẽ ly hôn. Nhưng a ta một đời ko chịu. Còn hâm dọa mình. Giờ mình nghĩ mình và con sẽ tìm một nơi nào đó để làm lại từ đầu. Nơi mà a ta ko tìm ra. Nhưng mình sợ nơi đất khách quên người có hai mẹ con không biết sẽ khó khăn thế nào. Con noi có bà con thì a ta đã biết hết rồi. Mình suy nghĩ rất nhiều nhưng chua biết phai làm sao. Moi người cho minh loi khuyên nhé.