Haizzz... quay về, đối với mình chẳng bao giờ là tốt cả, trong tình cảm cũng vậy, trong công việc cũng vậy. Khi ra đi lần đầu, vẫn còn cái để luyến tiếc, vẫn còn cái gọi là kỷ niệm đẹp. Nhưng khi quay về, rồi phải ra đi nữa, thì hết sạch sành sanh, chẳng còn cái gì là kỷ niệm đẹp cả. Quay về, chẳng bao giờ được như xưa đâu!
Trong những trường hợp đặc biệt thôi, mình đã từng quay lại công ty cũ bạn ạ! Mình được mời đàng hoàng, lương lậu thỏa thuận và là người duy nhất được quay lại. Nhưng mình biết vì họ đang cần mình lúc đó thôi, chứ họ vẫn không thích người đã "dứt áo ra đi", nếu một ngày mình không còn cần thiết với họ nữa hay gọi là "có thể thay thế" thì chắn chắc họ sẽ đá đít ra đường. Về lại với tư cách mới rất vinh quang bạn ạ, nhưng mọi người trở nên xa lạ và không còn nhìn mình bằng ánh mắt yêu mến nữa. May quá, thứ nhất mình về lại là để giúp họ trong "cơn hoạn nạn", thứ hai là mình có con và tự nghỉ trước hi hi! Trong công ty đó cũng có một số người khác nghỉ việc đi làm chỗ khác không ổn mới liên hệ với chị nhân sự xin về lại nhưng đâu có được mà còn bị người ta chế giễu.Khi trở về người ta không đánh giá năng lực mà đánh giá vào sự trung thành bạn à! Một "vết đen" trong lý lịch đối với công ty đó! Chúng ta đừng ảo tưởng sẽ tốt hơn.
Mình cũng đang muốn trở lại công ty cũ làm đây. Mình nghỉ vì bận việc gia đình nên đi làm lại thì ko có vấn đề gì hết.2 ngày trước sếp cũ gọi điện hỏi mình có muốn làm ko thì nộp hồ sơ gấp. Nghe mừng quá chừng luôn nhưng sau khi cân nhắc đủ đường thì thấy vẫn ko thể đi làm được.
Mình là thợ làm bánh trong khách sạn, công việc nặng, thường phải làm overtime, áp lực cũng cao. Bây giờ phải lo việc nhà với 2 con nhỏ, bận rộn đủ đường nên cuối cùng đành phải từ chối, buồn ơi là sầu.
Mình yêu nghề đến đam mê, kể cả khi ngủ cũng mơ đến làm bánh. Ở nhà vẫn nhận bánh làm cho đỡ nhớ nghề nhưng càng làm càng thấy nhớ quá chừng.
Môi trường mình làm việc khá tốt, đồng nghiệp rất tốt, mình làm nặng nhưng vui giống như được đi giải trí vậy. Công việc này đối với mình ko đơn thuần là để kiếm sống mà còn là thỏa mãn sự đam mê. Vì vậy khi phải rời bỏ nó mình cảm thấy mất mát rất nhiều.
Sau khi từ chối lời mời của sếp cũ lòng mình nặng trĩu. Nhớ quá mùi bánh nướng mới ra lò thơm phức lúc sớm tinh mơ; nhớ đến nao lòng những vật dụng bếp quen thuộc, nhiều lúc đi qua chỗ làm cũ thấy sống mũi cay cay...
Buồn ơi là sầu.
Nhân sự họ lịch sự lắm đâu có nói gì, chỉ im lặng và không bao giờ gọi đi làm. Còn chế giễu là đồng nghiệp nói chuyện với nhau. Họ nói thằng a, con b muốn về công ty lại, gọi điệu gợi ý với bên nhân sự mà không thấy trả lời, rồi gọi điện cho đồng nghiệp hỏi dò ý nhân sự nhưng vẫn không có câu trả lời.Cũng vậy, dọa nghỉ việc để tăng lương cũng là một "vết đen" trong lý lịch luôn. Có một chị bạn tại thời điểm đó làm ở vị trí rất "trọng yếu" của Công ty dọa nghỉ việc, sau đó sếp gặp riêng, năn nỉ rất nhiều và còn tăng lương đặc cách để giữ lại. Chị đó ở lại và tiếp tục làm việc với mức lương mới và ưu đãi mới. Sau đó khoảng 2 năm công ty "tái cấu trúc", chị đó đứng đầu trong danh sách người không được giữ lại. Bây giờ đã nghỉ việc và đi làm ở công ty khác rồi.
Túm lại, người thuê lao động chỉ cần mình trở lại khi mình thực sự có giá trị sử dụng đối với họ mà thôi. Như chị Cookie 126 đó! Tư thế ra đi cũng quan trọng nhưng thường người ta không tin vào các lý do như là "có việc gia đình", "bệnh", "về làm cho ông chú bà bác"...Theo mình, có trụ được ở công ty cũ hay không phụ thuộc vào tư thế trở về . Nhưng không trở về vẫn tốt hơn .
Mình cũng đang trong tình thế như các bạn, lí do mình nghỉ công ty cũ là vì tương lai cty sẽ chuyễn chỗ xa hơn nhà mình lắm, vàmình có 2 con nhỏ lận & mình cũng chia sẻ thật lòng lí do này cho sếp cũ. Nghỉ rồi mình làm cho cty khác nhưng môi trường không tốt bằng cty cũ & trong tư tưởng lúc nào mình cũng muốn về làm lại. Chính sếp cũ & chị trưởng nhân sự cũng gọi điện mở lời gọi
mình về làm lại & khẳng định mình có thể vẫn làm ở VP cũ không phải đi làm xa. Mình rất muốn về vì mình thích công việc đó hơn, nhưng cũng rất do dự vì về rồi mọi người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác, dù khi ra đi mình không có làm lỗi gì & mình từng làm rất tốt công việc của mình.
Các bạn cho mình lời khuyên với, mình đang rất phân vân, & cần phải trả lời sếp cũ trong vài ngày tới. thanks cả nhà.

