Các anh/ chị thông thái ơi, cho em hỏi chút


Chuyện là cách đây 2 năm, em có quen 1 chàng trai ít hơn em 2 tuổi. Bọn em yêu nhau thời gian đầu thì anh rất chăm em, nhưng sau dần dần bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề. Anh ấy là người rất ích kỷ, cao ngạo, ham chơi, lại còn hay nóng tính và ít khi chịu nhận sai về mình (dù anh là người sai). Em thực sự rất yêu anh ấy. Tính cách bọn em thì trái ngược nhau hoàn toàn, em thì điềm tĩnh, hay nhường nhịn, ko phải e tự khen mình, nhưng em luôn cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu cho suy nghĩ của họ. Anh ấy thì ko như thế, nên suốt thời gian yêu nhau, em phải nhường nhịn anh ấy rất nhiều, ngay cả lúc cãi nhau, nhiều lần anh ấy thẳng thừng nói là "Nếu em cảm thấy chúng mình còn có thể hoà hợp thì tiếp tục, còn ko thì chia tay". Cảm giác như em luôn là người đi về phía anh ấy, còn anh thì chỉ đứng yên chờ em đến, em mà ko đến thì anh cũng chẳng cần