chuyện của mình khá lâu rùi, nhưng nhiều khi cũng còn thấy nhức nhối, sẵn không ngủ được nên kể mọi người nghe và cho mình lời khuyên xem có nên cứu vãn ko??


Mình có một cô bạn thân, chơi với nhau cũng đến 15 năm, hồi phổ thông cũng thân nhau lắm, nhưng khi học đại học thì mình ở SG, cô bạn học TC ngoài HN, cũng chỉ thư từ sơ sơ thôi, cô bạn ra trường vào SG làm, 2 đứa cũng qua lại 1 thời gian (mấy tháng thôi) rồi mình ra trường lại đi làm ngoài miền trung, sau đó lại vào SG làm việc tiếp. Từ khi đi làm, mặc dù là bạn thân nhưng chẳng còn hợp tính nhau nữa nên ko còn thân thiết nhiều.... và nhất là sau khi lấy chồng, mỗi đứa một tư tưởng sống, nên trở nên xa lạ hẳn. Và rồi rất dễ cãi nhau nếu có bất đồng, nên dù ở rất gần nhưng có khi cả năm chẳng thèm gặp nhau.


Chuyện chẳng có gì nghiêm trọng, cho đến tháng 11 năm ngoái, mình có đợt đi công tác nước ngoài, trước khi đi, mình nhờ nó trông con hộ cho 1 ngày chủ nhật (mình đi chỉ 10 ngày, nhưng 9 ngày kia đã có người trông rồi) mình nói rất tỷ mỉ rồi, và rằng ngày đó ko có ai nên mình mới nhờ tới nó, nó đồng ý và bảo chiều t7 sẽ sang làm quen với con mình, thực ra con mình cũng khá lớn rùi nên cũng dễ.... Mình đang ở NN thì xã nt bảo "em nhờ người gì kì cục quá, bảo sáng CN sang trông bé mà 8h anh gọi nó còn ngủ, nên anh bảo nó là có người khác rồi" may sao em mình nhờ đc bạn nó nên ko ảnh huỏng gì. (10 ngày mình đi vắng nó ko hề gọi hỏi thăm con mình 1 tiếng-dù mình đã lên tiếng nhờ)


Mình về đến nhà lúc nửa đêm thì sáng hôm sau nó gọi hỏi quà đâu, dù đang rất bực nhưng mình vẫn cười đùa với nó, hôm đó vì thiếu quà cho mấy đứa cháu nên chiều đó mình đi st để mua quà, đang ở st thì nó gọi mình về gấp. lát sau về thì chẳng thấy nó đâu, 9h30 mình cho con ngủ, thì 10h nó sang đập cửa kêu dậy, mình nói chờ chút thì nó cứ hối.


Dậy thì nó bảo lấy cho nó ít thuốc ho cho đứa hàng xóm nhà nó, hic mình tức quá và quát ầm lên, "con tao đang ngủ, mà tao nói với mày hôm trc rồi, là nếu con mày thì tao cho, con hàng xóm nhà mày tao ko cho, hôm nay là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng, tao ko nhiều của để đi bao cả hàng xóm nhà mày"(mình ngâm thuốc ho cho bé, trước đó nó biết và nói là khi nào hàng xóm nhà nó ho thì sang lấy về cho nó uống, mình đã nói là ko đc, vì rất đắt tiền và kỳ công, nếu là con cháu của nó hay là nó thì mình ko tiếc).


Chuyện tưởng qua rồi, nhưng hôm sau xuống thăm một người bạn chung, thì đc biết là nó kể với bạn đó là nó trông con cho m cả chục ngày,,, tức quá mình mới kể cho nó nghe, về nhà mình cũng ko nói gì với nó, vài ngày sau mình ghé nó để lấy mật ong mà chú mình gửi cho mình lúc mình đi vắng, nó ngồi ở bàn ngay phòng khách mà mình gọi cả 3-4 lần nó ko trả lời, vì nhá nhem tối nên mình ko thấy, một lúc sau nó đứng dậy và đi ra thì mình mới nói "ơ, mày ngồi đó mà tao tuỏng ỏ dưới bếp" nó cũng chẳng nói gì, nên mình bảo "tao sang lấy chai mật ong", và quay xe chào nó về, nó cũng chẳng nói gì...