Có nên nghe ba mẹ ra nước ngoài sống và nói thật với bạn gái em
Xin chào các anh, các chị !
Em tên A, năm nay em 21t. Em với bạn gái em quen cũng được 3 năm nay rồi. Em rất thương yêu cô ấy mặc dù có những lúc tưởng chừng như em không thể nào chịu nổi cô ấy. Nhưng rồi tụi em cũng vượt qua. ba mẹ em cũng thích cô ấy và cũng có dự định sẽ cho tụi em cưới nhau dù rằng ba mẹ em không thích người Bắc cho lắm (gf em người Bắc).
Dạo gần đây 1 người thân bên Thụy Điển muốn giúp gia đình em. và có khuyên em làm giả hôn thú để giúp em qua bên đấy. để em có thể có 1 cuộc sống tốt hơn, đó cũng là mong muốn của ba mẹ em. Ba mẹ em có nói rằng nếu muốn thì sau này em có thể đám cưới lại với bạn gái em, nếu em muốn.
Nhưng ngạch nỗi bạn gái em là con gái 1 trong nhà. cha mẹ lại lớn tuổi, có thể sẽ là người phải lo hương hỏa sau này. thứ 2 là cha mẹ bạn gái em lại không muốn con cái sống quá xa cách với gia đình.
Bây giờ gia đình em đang tiến hành thủ tục và nếu không có gì trục trặc thì có thể tháng 9 năm sau, em sẽ có thể qua bên đó. theo lời hứa của người thân bên Thụy Điển.
Vậy theo các anh, các chị. em có nên nói thẳng với bạn gái em về chuyện này!!!