Số là vợ chồng mình vừa mới đánh nhau 1 trận tơi bời hoa lá. Nên hôm nay mình rất buồn,muốn viết bài này để mong nhận được chia sẻ cùng lời khuyên của các mẹ.
Mình bước vào cuôc hôn nhân này còn 2 tháng nữa là được 5 năm,Sau 4 năm tìm hiểu.Có 2 cháu 1 gái 4 tuổi và 1 trai 3 tuổi. Có lẽ cuộc hôn nhân này hôm nay theo mình nghĩ là sai lầm rồi b-)b-)b-).
Mình thừa nhận mình là 1 phụ nữ cá tính, và có phần đanh đá nữa (chỉ với chồng thôi)- CÒn trên dưới gia đình chồng mình rất lễ phép vé biết điều. :D:D. Nhưng mình không vô cớ như thế đâu, trước đây mình sống rất chừng mực với chồng,lễ độ phải đạo làm vợ. Nhưng khi sinh con đầu lòng được tròn 20 ngày tuổi, mình phát hiện đoạn chát rất dài giữa chồng và bạn chồng => 2 kẻ đó rủ nhau đi bia ôm, rồi đi khách sạn, về kể nhau nghe.
Mình ôm con trên tay mà như muốn phát điên phát dại, kg biết mình đã sai chỗ nào, bầu bì nhưng 2 vợ chồng sinh hoạt hàng tuần đến tận lúc sinh. Anh làm gì đến mức thiếu thốn ?!
Cuộc sống từ đấy bắt đầu ngột ngạt, và mình trở nên xấu tính hơn, cáu bẳn nhiều hơn. Mỗi khi chồng đi ăn nhậu không rõ nguyên nhân, lý do về là mình lại nhớ đến chuyện chồng đã có lỗi với mình. Đau lắm :((:((:((
Cũng trong giai đoạn đó chồng bị công ty cho thôi việc, vì làm sai chứng từ ( chồng làm xnk). Nên mình càng không thể quên được chuyện ấy.
Rồi sau khi nghỉ việc thì tưởng xin làm công ty khác,ròng rã thất nghiệp vài tháng, nhưng lại giấu vợ đi vay tiền họ hàng ở quê khoảng 200 triệu đề hùn vốn đầu tư xây dựng. Làm ăn 2 năm thất bát, lương không có, chứ đừng nói đến tiền lãi, đã thế còn đứng ra ký giấy vay lãi hơn 120 triệu giùm thằng giám đốc. Khi người ta đòi tới nhà rồi minh mới biết. Hỏi chồng mà anh cứ cãi chày cãi cối là không vay, người ta mới chìa giấy nợ ra. Lúc ấy thằng giám đốc đã bỏ trốn.Thời gian đó cu con thứ 2 ra đời cũngđược hơn 1 tuổi, sinh hoạt 1 mình mình gồng gánh, tiền học con, nhà trọ. Sáng ra địu 1 bé đằng trước, rồi đai 1 bé lớn đằng sau đi học, rồi mình đi làm, ngày ngày ròng rã như thế,ngày nắng không sao, mua to là nhà trọ lại ngập. Chiều ba mẹ con về tới, nhìn cái nhà mà ngao ngán, cám cảnh. Chồng biệt tăm cả tuần mới về, bảo đi công trình. Vay mượn khắp anh em bạn bè, ai cũng nói đừng cho vợ biết vì vợ đang mang bầu bala bala :((:((.
Chồng mình cũng có mặt tốt là biết phụ vợ chăm con, nấu ăn, giặt giũ. Nhưng có 1 cái tật mình không thể tiêu hóa nổi đó là dù mình có hỏi a cũng kg chịu chia sẻ, bàn bạc với vợ chuyện gì,Mà tự ý quyêt, vì anh cho rằng đó là tiền anh mượn họ nhà anh, mình không liên quan nên đừng hỏi. Nhưng nợ giờ người ta gõ đầu mình, đầu con mình. Phải làm sao đây ???
Rồi ngày ngày người ta đến nhà tìm chồng, mình lo an toàn cho 2 con nên phải đưa 2 cháu về quê nhờ bố mẹ chồng nuôi, vì bên ngoại mẹ mình mất khi mình 2 tuổi rồi nên không gửi được. Rồi anh cũng đi làm nghề cũ (xnk) được 1 năm nay rồi. Nợ đến nay cũng trả được 1 phần 3 rồi. Mà mình không biết có cố với anh ấy được không nữa.
Chuyện là anh ấy rất thích nhậu, 5h30 chiều mình đi làm về tới, anh đã có mặt ở nhà, nhưng đã nồng nặc mùi bia riệu, mình kg hiểu trong thời gian đi làm ,anh ấy lại có thời gian nhậu như thế?ở nhà cũng cứ chỉ được cách ngày thôi, mình đã nhỏ nhẹ, năn nỉ, khóc lóc nói anh rảnh hãy đi học thêm, nâng cao kiến thức, chứ đừng nhậu nhiều nữa. Lo trả nợ rồi đón con vào. Nhưng anh ấy cứ ậm ừ. Ngày 20-10 vừa rồi, thiếu điều mình muốn quỳ xuống lạy anh ấy, cầu xin anh ăn nhậu ít thôi. Ăn nhậu xong vợ có nhà thì kg sao, có việc đi đâu là phải gọi điện về nhờ hàng xóm sang đóng cửa giùm, xe cộ để ngoài, cửa kg đóng, nằm giữa nhà để ngủ.
Đỉnh điểm là hôm qua, anh cũng nhậu trong giờ làm như thế- xnk thời gian tự do mà ::o):o). Về tới nhà mưa gió, cửa đảng toang hoang, chồng thì trong nhà tăm,mình thấy minh kg hài lòng, nên có nói anh là anh kg làm ra thì anh đừng phá, cho trôm nó vào nhà nó khuân đi hết ah. Nói qua nói lại vài câu, chồng xách xe ra đi trong trời mưa gió, tưởng biết đi để kiểm điểm, nhưng mình gọi mãi kg nghe máy. Chờ mãi cũng không về. 11h đêm mình xách xe đi tìm, thì ra tụ tập ăn nhậu- lại có cả cái người đã cùng chồng đi chơi gái- mình đã cạch mặt không cho chơi cùng nhau, thế mà vẫn mấy lần bắt quả tang 2 kẻ vẫn đi nhậu với nhau, còn gái gú hay không thì chưa có bằng chứng. Nhậu xong ngủ luôn nhà bạn, mình lôi về. Thằng bạn khác chắc cũng tưng tưng rồi, ném đồ vật vào mình và chửi đuổi mình về.
,Mình đứng ngoài đường chứ không vào nhà, cũng kg chửi họ. Chồng mình hùa theo đánh chết mẹ nó đi, Thằng bạn được nước đòi vác dao ra chém, may còn 2 người nhậu cùng ngăn lại, không thì mình tàn rồi. Thằng chồng thấy thế xông ra định hỗ trợ bạn ôm vợ lại cho bạn đánh mình, nhằm đuổi mình về. Nhưng may cho mình bị bạn khác ngăn lại. Giằng qua giằng lại mình bị 2 thằng bạn và thằng chồng cho 2 cái tát, Mình cay quá sẵn cái nón bảo hiểm đang đội lôi ra,đập cho thằng bạn 1 cái,đập 1 phát nữa thì trúng vào bên thái dương thằng chồng mình. Nó hăng máu, xấn xổ rượt mình chạy quanh cái khu ấy để đánh. May mà không trúng thêm cái nào nữa. Anh bạn khác dắt xe nói mình về trước, mình cũng về mà kg dám vào nhà, đứng chỗ khuất khuất vì sợ chồng nó về nó tẩn cho,mãi kg thấy nên đành vào ngủ, 30p sau nó mò về đập cửa kêu mình mở, mình đâu có ngu, nó có chìa khoá, nhưng lại bắt mình mở, chờ 1 lúc kg được nó lại phóng xe đi,đêm qua chắc ngủ bên đó.
Mình đang rất buồn vì mình có lẽ không phải người dịu dàng cam chịu, nên gia đình mới căng thẳng thế này. Cứ dặn lòng là thay đổi, nhưng cứ thấy 2 thằng đàn ông có lỗi với gia đình xáp lại với nhau, là máu điên lại nổi lên. Suy nghĩ mãi ly hôn có phải tốt nhất cho mình lúc này không? Đã nhiều lần bị chồng đánh thừa sống thiếu chết chỉ vì cằn nhằn chuyện nợ nần, vì mình kg còn tiền luơng sinh hoạt cho các con,rồi chồng lại đi nhậu với bạn xấu. Có lần bị đánh bất tỉnh phải đi cấp cứu vì chồng nó đánh gãy 11 cái răng,đấy là trong lúc nó tỉnh táo đó. Say thì nó đánh cho bầm tím mặt maythường xuyên.
Điều mình day dứt nhất trong lúc này là các con, nếu ly hôm mình cố gắng cũng nuôi được 2 cháu. Nhưng sợ có bị tước quyền đó không, vì con đang còn ở với ông bà nội.
Mọi người xung quanh nói chồng là người đàn ông chín chắn, hơn mình 8 tuổi, dòng dõi từ bố chồng, chồng, em chồng đều là đảng viên cả. Nhưng sao chồng mình lại vũ phu như thế này chứ!
Cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài này. Xin hãy chia sẻ để mình vượt qua giai đoạn này với. :(:(:(:(