Có nên lấy người đàn ông đã từng li hôn và có con riêng làm chồng không ?
Chào mọi người,Em 23 và anh ấy 31 tuổi. em và anh ấy yêu nhau được gần 1 năm rồi. Anh là người gốc Hanoi, còn em ở Sài Gòn. Lúc đầu yêu nhau thì anh ấy giấu chuyện đã có gđ với em, sau khoảng 2 tháng thì anh thú thật, đã từng li hôn một lần và có một đứa con gái tầm 2 tuổi, đứa con gái hiện giờ đang sống với mẹ nó. Cô vợ củ giành quyền nuôi đứa con. Em thật sự sốc nhưng anh tâm sự với em nước mắt ngang dài, anh khóc thật nhiều, như anh trai qua cuộc hôn nhân không bao giờ mong muốn. Em cũng chấp nhận, nhưng đâu đó em vẫn không thể quên, em luôn len lỏi ý định chia tay, chấm dứt, nhưng tình cảm thật nhiều và em không làm được .
Yêu nhau tầm 4 tháng thì anh ấy chuyển hẵn công tác vào Sài Gòn để làm việc, anh mua hẵn căn chung cư trong này để tính cho việc sau 2 đứa kết hôn sẽ về đó ở. Anh rất tốt với em, anh là người chu đáo suy nghĩ chín chắn nhất từ trước giờ em từng quen. Gđ anh cũng quí em, họ lo lắng, quan tâm em như thể em là con dâu của họ thật sự vậy.
Bọn em sống cùng nhau cho tới hiện tại, anh là ng đàn ông của gđ, anh không bạn bè nhạu nhẹt hay cờ bạc. Đứa con riêng của anh, anh cũng không gặp lại kể từ hơn nữa năm nay rồi. vì anh cũng vào Sài Gòn, đứa con gái ở với vợ củ thì ở Hanoi. Anh ấy không gặp, nhưng tháng này anh cũng chu cấp tiền, 1/6 hay snhat con bé con , anh đều gửi tiền chúc mừng. Nói anh là ng không trách nhiệm cũng không phải.
Anh bỏ vào Sài Gòn lập nghiệp là vì em, vì gđ anh , họ hàng anh vẫn ở ngoài Hnoi, và công việc anh lúc đó ở Hnoi cũng rất ổn.
Nhưng hiện tại, em vẫn giấu gđ em về việc anh ấy đã từng có gđ và từng li hôn và có cả con riêng. Nếu nói ra chắc chắn bame em sẽ không bao giờ đồng ý, nhiều người kể cả bạn bè em cho rằng, em lẽ ra không nên yêu anh ta, em không đáng để theo một người như thế, em khá ổn về mọi thứ. Không ba mẹ nào lại muốn con gái mình vướng phải 1 người đàn ông đã từng như thế. Em không biết phải làm sao, em cũng hình dung ra nhiều vđ sau này sẽ nảy sinh nếu em lấy anh ta, không ai nói trước được điều giờ cả. Bây giờ em phải làm sao, mong anh chị cho em lời khuyên. :(