Em viết tâm sự nhờ các chị có kinh nghiệm chia sẻ và tư vấn giúp em. Em năm nay 25 tuổi, còn khá sớm để tính chuyện gí đình, nhưng do tính chất công việc khá đặc biệt nên em ít có thời gian gặp gỡ hoặc tìm hiểu 1 mối quan hệ mới. Em hiện tại đang quen 1 bạn bằng tuổi, khá chững chạc và 2 đứa cũng ít cãi nhau. Tuy nhiên, lúc mới quen bạn ấy đã thành thật nói chuyện với em là gia đình đang nợ số tiền lên đến gần 1 tỷ do ba mẹ làm ăn thua lỗ. Ba bạn ấy làm bác sỹ ở bv,bạn ấytthu nhập khoảng 15tr/tháng. Tất cả thành viên trong gđ đều tập trung tiền hàng tháng để trả nợ ( tiền lãi). Theo dự tính chúng em có thể lập gia đình năm 26 tuổi. Nhưng thật sự e đang phân vân không biết có nên tiếp tục với mối quan hệ này không... Vì e rất sợ cảm giác lấy nhau về lại hì hục trả nợ của người thân. Mà nhà 2 đứa đều ở tỉnh, mức sống trung bình. Có chị nào từng ở hoàn cảnh như e không ạ. Vì nhiều khi nghĩ đến bạn bè chồng con tốt cũng chạnh lòng... Mà việc lấy chồng khổ cũng khiến ba mẹ em cũng lo lắng. Mong lời khuyên từ các anh chị. Thân.