Em chào cả nhà. Em là nữ 26 tuổi. Em từng trải qua 3 mối tình nhưng có lẽ chỉ đến khi gặp anh - em mới cảm nhận rõ ràng cảm xúc như tìm được người định mệnh của cuộc đời vậy.


Về những cuộc tình trước của em, có yêu vài năm đến vài tháng, nhưng hầu như đều là đối phương tán tỉnh lâu dần đồng ý, sau đó không hợp nhau rồi chia tay. Em cũng đã từng đau khổ, thất vọng rất nhiều. 26 tuổi cũng không biết là liệu mình có còn cảm xúc yêu đương nữa không, cho đến khi gặp anh.


Em quen anh qua zalo :) anh hơn em 8 tuổi. Hai bên nói chuyện với nhau qua zalo khoảng 2 tuần thì gặp mặt. Lần gặp đầu tiên cả 2 ngồi nói chuyện đến hơn 2 tiếng :) Sau buổi gặp đến giờ ngày nào cũng thao thức, nhớ nhung về anh, mong muốn gặp gỡ :*


Tuy nhiên bạn bè em lại phản đối chuyện em có tình cảm với anh. Lý do vì qua cách thể hiện trên mạng xã hội, mọi người thấy anh là con người không đáng tin. Anh hay dùng những từ ngữ kiểu bựa bựa, các bạn cho rằng trên mạng còn có thể nói những từ thô tục như vậy thì khi ở ngoài - với những tình huống không kiềm chế được cảm xúc sẽ sẵn sàng buông ra với đối phương mà ko nể nang gì. Thêm nữa là anh quê xa nhà em, hiện tại cv cũng chưa tích cóp dc gì nhiều - lấy về chưa chắc đã lo đầy đủ luôn cho cuộc sống. Anh luôn miệng nói đến nhu cầu sex vì chưa từng yêu ai, có thể là chỉ muốn chinh phục em nhằm thỏa mãn :(


Nói chung em phân tâm lắm. Em cũng muốn tìm hiểu, yêu anh nhưng lại sợ lao vào rồi lại làm mình đau khổ, tốn thời gian :( Mọi người cho em lời khuyên với ạ. Em cảm ơn nhiều ah