Xin các mẹ cho em lời khuyên, em đang rất bế tắc. Em năm nay 24t, vừa tốt nghiệp ra trường, chưa có cviec ổn định. Em và ny quan hệ bây giờ e có bầu.( cái này là do a ấy tính toán qhe đúng ngày để 100% có và muốn lấy em). Nhưng khi thông báo với gia đình thì bme a đấy nhất quyết không đồng ý và mẹ a ấy nói e sống buông thả không phù hợp với gia đình này không chấp nhận em va bắt em đi bỏ cái thai. Mặc dù trước đó chuyện 2 đứa yêu nhau cả 2 bên gia đình đều biết, e đã về nhà a ấy chơi và a ấy cũng đã về nhà e, có xin phép bố mẹ e tìm hiểu. A đấy có bảo e bh đi bỏ cái thai và để vài tháng sau r cưới, 1-2 năm nữa r có con. Em ko đồng ý vì em thương con lắm, e thật sự ko muốn bỏ con. Bây giờ e k biết phải làm thế nào? Mấy ngày qua e chỉ biết nằm khóc trong tuyệt vọng.