Có nên gộp tiền lương của mình với tiền lương của chồng không ạ???
Chào các mẹ. Mong các mẹ cho em lời khuyên. Em là người cách đây 2 năm nhờ các mẹ tư vấn giùm. Nay em cũng muốn tâm sự một vài điều trong lòng mong các mẹ chia sẻ với em được ạ.
Gia đình em bố mẹ là công chức nhà nước đã nghỉ hưu. Trên em có 1 chị gái cũng là viên chức. Tuy nhiên mẹ em sức khỏe yếu 30 năm nay nên việc nhà cửa gia đình bố em đảm nhiệm. Hiện nay 2 chị em em đều đã lập gia đình và sống riêng.
Về bên bố mẹ đẻ, bố mẹ em đã nghỉ hưu, lương hưu mỗi tháng gần 10 triệu và cũng có tiền dưỡng già, cùng 2 mảnh đất gần 400 m2, một mảnh để ở, 1 mảnh để cho thuê cửa hàng.
Em là con gái thứ hai, đã lấy chồng và có con trai 3 tuổi. Nhà chồng em như em chia sẻ trong bài trước lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Bố mẹ chồng làm nông, không có thu nhập ổn định. Khoảng 2 năm đầu của cuộc hôn nhân mẹ chồng em cầm tiền của 2 vợ chồng em, sau này em cũng tự giữ tiền của mình, chỉ chồng là đưa tiền cho mẹ. Mẹ chồng em có tiếng là ghê trong vùng, lúc nào ý kiến của bà cũng là nhất, nhiều lần bà ngăn cản em mang con về nhà ngoại chơi, không chỉ ghê với em mà bà còn rất ghê với ông bà nội của chồng em và những người bên họ hàng của bố chồng em, em cũng nhẫn nhịn mẹ chồng rất nhiều. Mãi đến năm ngoái khi em phát hiện chồng chat sex với hơn 30 người đàn bà khác nhau, nhiều tuổi có, ít tuổi có, thời gian thì em đoán là bắt đầu khi em sinh con trai em và đến khi em phát hiện là khoảng 14 tháng. Chồng em còn gửi cả cho gái đoạn video chồng em đang tụt quần tự sướng. Em phát hiện được và làm ầm lên, đòi ly hôn. Vì từ lúc kết hôn cho đến khi em phát hiện chồng ngoại tình thì chồng và gia đình chồng đối xử với em rất quá đáng, bố mẹ chồng xét nét, hay nhiếc móc, chồng vô tâm với vợ con, em chồng hay mỉa mai, xỉa xói cho nên em rất cương quyết ly hôn.
Sau khi em đòi ly hôn, chồng em thay đổi, đưa tiền đầy đủ cho em cầm, quan tâm đến vợ. Bố mẹ chồng cũng ít gây khó dễ nhưng luôn hậm hực vì chồng em đưa em cầm tiền. Tuy nhiên, suốt từ khi em phát hiện chồng bệnh hoạn, gửi cả clip tự sướng cho gái gần như là em không còn tôn trọng chồng, vợ chồng em vẫn quan hệ bình thường nhưng em không còn cảm xúc như trước kia. Và mỗi lần nghĩ đến những đau khổ em phải chịu đựng là em lại chảy nước mắt, tim như có trăm mũi tiêm đâm vào. Trong khoảng 1 năm kể từ khi em phát hiện chồng ngoại tình, vợ chồng em lại có xô xát 3 lần, chồng em đánh em, lần đầu em để chồng đánh, còn 2 lần sau em chống trả. Lần gần đây nhất em tát lại chồng và bỏ về nhà đẻ. Sau đó vì thương con nên em có quay lại.
Về công việc của em, thu nhập em hàng tháng hơn 8 triệu, mỗi ngày em đi đi về về là 40 km. Việc làm hành chính, không vất vả, chủ yếu phải đi lại xa mệt mỏi.
Gần đây chồng em có khoảng 1 tỉ tiền tiết kiệm, bao gồm 200 triệu trước khi cưới và 800 triệu sau khi kết hôn, giờ đây muốn mua đất để đầu tư. Em có khoảng tiết kiệm hơn 200 triệu, tuy nhiên em cũng cần tiền để học lên. Nói về chồng em hiện nay quan tâm vợ con, không có biểu hiện gái gú, gần như toàn tâm toàn ý với gia đình (còn bên trong thâm tâm chồng em như thế nào thì em cũng không rõ được). Em muốn nhờ các chị tư vấn là nếu chồng em cần tiền đầu tư em có nên đưa tiền tiết kiệm của em cho chồng không. Thứ hai, nếu chồng mà đưa lương cho em giữ thì em có nên gộp lương của em với lương chồng để tiền 2 vợ chồng quy về một mối không. Vì thú thật em không tin tưởng chồng lắm, bây giờ em còn khỏe mạnh làm ra tiền thì không sao, ngộ nhỡ sau này em đau yếu hay bố mẹ em đau yếu, em gộp tiền lương của mình với chồng thì sợ không lo được cho bố mẹ đẻ của em hoặc chồng không đồng ý chữa bệnh cho em (mẹ chồng em vẫn luôn tìm cách vay tiền để chồng không đưa tiền cho em giữ). Theo các chị, giờ em nên tin chồng em và sống như những vợ chồng khác là tiền công khai (thu nhập em là 8 triệu, chồng em là 30 triệu), quy về 1 mối là em giữ (khả năng chồng em sẽ mua đất đầu tư cả tiền của em nữa), quên hết chuyện cũ, yêu thương chồng con, hết lòng với nhà chồng hay chìa cho em 1 con đường lui, tách bạch 2 khoảng lương, không quan tâm lương của chồng như thế nào, để mẹ chồng giữ lương của chồng em??? Mong các mẹ cho em lời khuyên? Em rất rối trí.