Mình 34 tuổi. Lập gia đình được 6 năcon trai 3.5 tuổi. 2 vợ chồng trước khi lấy nhau đã yêu nhau 8 năm rồi làm đám cưới. Vì vậy, trong cuộc sống gia đình mình rất trân trọng hạnh phúc và luôn mong muốn tổ ấm của mình được bình an. Vậy mà cách đây 1 tháng mình phát hiện chồng mình ngoại tình với gái cơ quan. Qua tin nhắn thì thấy 2 người đã hẹn hò nhau đi ăn, đi nhà nghỉ... minh rất sốc. Mình làm ầm ĩ lên đòi chồng giải thích thì anh ko nói gì mà chỉ im lặng. Mình đòi gặp con nhỏ kia thì chồng mình cản nói là: chồng em chỉ trêu đùa con nhỏ đó thôi chứ không có gì. Mình đau lắm và quyết tâm tìm ra sự thật. Qua 1 cty thám tử, họ đã cho mình thông tin và ghi lai cuộc gọi giữa chồng mình và 1 bạn làm chung (bạn này với chồng mình đang cặp bồ với 2 con nhỏ trong cùng cong ty). Nội dung cuộc gọi là: bây giờ về nhà không khí ngột ngạt. Chán vợ lắm. Bây giờ chúng tôi phải dùng số khác liên hệ với nhau chứ nếu không nó (là mình) biết. Trong tin nhắn của tôi vừa có yêu thương, vừa lo lắng và cả đi chuyện kia nữa. Minh giữ bi mật đó khoảng 1 tháng sau chịu không nổi mình mới nói chuyện với chồng mình thắng thắn. Chồng mình vẫn chối cãi vì vậy mình đưa ra các bằng chứng là cuộc nói chuyện giữa 2 người như trên. Khi vừa nghe xong, chồng mình hầm hầm bỏ đi ko về khoảng 1 tuần. 1 tuần sau khi chồng về mình bình tĩnh lai. Mình đã nói chuyện với chồng. Mình ko muốn con mình mất cha, gd mình tan nát nên có đề nghị 2 người hàn gắn. Mình đã nói trong thgian này em cần có thgian suy nghĩ. Em hứa với anh em sẽ ko nhắc chuyện cũ nữa. Bởi vì nếu như tốt thì sống với nhau còn nếu ko tốt thì mình vẫn là cha là mẹ của con. Vì vậy mình ko xuc pham nhau. Và em hứa em sẽ làm được điều đó. Và từ hôm đó đến nay khoảng 2 tuần, mình ko nhắc chuyện cũ. Vẫn chăm lo cho con, khi chồng về vẫn lo cho chồng. Vậy mà từ đó đến nay chồng mình vẫn đi ngủ qua đêm. Ko về nhà. Thái độ ko tỏ ra hối lỗi. Mình đã hết cách rồi. Bây giờ mình phải làm sao. Con bồ của chồng mình làm cùng cq với chồng nên mình thấy 2 người đang say mồi nên việc bỏ nhau là không thể.