Em chào các anh chị và các bạn. Em là nữ, 24 tuổi, bạn trai em hơn em 2 tuổiHiện tại em đang bế tắc trong mối quan hệ này, tụi em không hợp nhau trong tính cách và suy nghĩ.
Anh hay trách em tính cách trẻ con, không trưởng thành, em thì cảm thấy anh không rộng lượng bao dung, tụi em cãi nhau rất nhiều.
Lúc mới yêu nhau, anh rất thương em, nhưng càng về sau, anh thay đổi dần, em luôn so sánh với các cô gái khác ,trách móc em, cảm thấy không hài lòng, chê bai em không đc sexy, tính cách trẻ con, ko được tinh tế như mấy chị gái trên công ty anh.
Tính cách em trẻ con, nhưng không quá quắt, chỉ là nũng nịu kiểu hỏi anh yêu em ko, thích đc anh quan tâm, dịu dàng với em, chứ ko phải kiểm soát người yêu, ghen tuông vớ vẩn, fb cá nhân và điện thoại của anh em ko bao giờ đụng đến, anh đi làm bận rộn ko ntin với em em ko trách, 1 tuần anh qua em 2 lần, còn lại anh đi chơi, về nhà hay sử dụng quỹ tgian riêng của anh, em ko bao giờ đòi hỏi. Vì em cũng có bạn bè, anh cũng có các mối quan hệ riêng, yêu nhau ko gò bó cho dễ thở.
Em chỉ là tính cách tự trọng rất cao, khi anh chê bai em, em hay nói, vậy thì anh đi tìm kiếm và yêu người khác phù hợp với anh đi. Em quan tâm anh, anh nói em ko biết cách, em thiếu tinh tế, hay nói tóm lại là hành động em làm ko vừa ý anh.
Ví dụ 1 chuyện: hôm đó đi làm ra, anh nói qua đón em, em hứa cùng anh đi cắt tóc rồi đi ăn, trước khi đi em mang theo 1 hộp mỹ phẩm định bụng nếu tiện đường thì nhờ anh chở mang qua cho bạn em luôn. Khi em xuống anh nhìn thấy, anh hỏi cái gì vậy, em trả lời đồ bạn em nhờ mua hộ, nếu tiện xíu anh chở e ghé qua đưa nó xíu nhé. Anh cảm thấy khó chịu, anh nói anh ko rảnh, anh ko phải là grab bike của em, bạn em nhờ mua thì tự qua mà lấy. Em biết anh ko vui, em mới nói, vậy thôi để mai em qua đưa nó cũng đc anh. Em nói thật là em chân thành, ko có dỗi hay gì cả. Anh vẫn khó chịu, nói em rảnh rỗi, dốt lắm, bị bạn bè lợi dụng. Em bực mình vì bị nói vậy em cãi lại, nói anh ko chở thì em tự đi, đừng phán xét e và bạn em như vậy, anh bảo em nói để em khôn ra. Sau đó về anh im lặng với em, trách em ko tinh tế, bộ em tưởng anh nhiều tgian quá để em lo cho người khác, em ko đặt anh vào lòng..Em mệt vô cùng các anh chị...
Em ko biết rốt cục em đã sai cái gì, tại sao anh mãi chẳng hài lòng vì em.
Em có nên tiếp tục mối quan hệ với anh hay ko? Mong anh chị cho em lời khuyên