Chao cả nhà


Minh có chuyện thắc mắc quá không biết có nên hay không


Chuyện như vậy. Mình đang tính tháng sau theo chàng về dinh mà lòng bộn bề suy nghĩ.


Mình và anh quen nhau qua một người họ hàng giới thiệu mọi người nói anh hiền lành. Thật thà . Anh 87 mình 91. Ai cũng nói tuổi này hợp nhau mà nó lm sao ý @@@


Anh và mình biết nhau được vài tháng trong thời gian đấy anh lm xa cv cug linh tinh thôi.còn mình lm ở Hà Nội. Anh mới về và cug có gặp nhau nhưng không nhiều.


Đầu tháng a có nói mình là xin cưới . Ban đầu mình nghĩ ừ thì cưới nhug nghĩ đi và nghĩ lại minh chỉ cho đặt trầu mà thôi còn để nghĩ coi minhg có thật sự iêu anh hay không .trong khi bme thi mong minh sớm ổn định gia đình .bo minh thi ốm bịnh nặng chỉ tính bằng ngày và tháng thôi. Hum hum


Sau khi minh từ chối minh vẫn đi lm bt anh vẫn goi điện hỏi han này kia bình thuờng nhưg trong thâm tâm mình ghét a phải nói là ra mặt. Có gặp cug chỉ tìm cơ hội quát mắng anh thôi. Anh lm gj minh thấy cũng không vừa ý. Anh cũng muốn lên hà nội đưa .minh đi chơi này kia nhưng minh đều từ chối hết vì chỉ nhìn thấy anh là mình muốn mắng a ( hay mình đành hanh chăng) .


Điều minh lo bây h là mình có chút tình cảm nào với anh không.


Nếu truog hop k tốt voi bố thì sẽ như thế nào.


Mình có nên như vậy mà đồng ý cưới người nhu vậy về. Như vậy có sống chung được hay không


@@@@@@@


Mọi ng cho minh ý kiến nhé