Nhân chuyện đọc topic Năm mươi nghìn, mình có chuyện xin ý kiến mọi người.
Ngày trước NYC của mình nghèo lắm, ở nhà thuê, đi làm công chức lương ba cọc ba đồng không đủ tiêu. Mình lại làm cho 1 liên doanh nên thu nhập cao hơn NYC. Khi yêu mình phải hỗ trợ anh tiền sinh hoạt hàng ngày, NYC nói đó là số tiền em cho anh vay trong lúc khó khăn, khi nào có tiền anh trả. Sau 8 năm bọn mình chia tay, lí do vì anh ấy không muốn cưới. Khi chia tay anh nói anh sẽ trả em khi anh kiếm đc tiền (vì còn đang đi học). Khi chia tay anh còn cầm của mình 30T. Khi mình có con phải ở nhà, mình nhắn tin nói anh có tiền thì chuyển cho em chút vì e ở nhà nuôi con ko đi làm nên ko có tiền. Anh chuyển trả cho mình 5T.
Đến nay bọn mình vẫn thỉnh thoảng chat với nhau. Anh nói thu nhập của anh có khá lên chút, đã đi làm thêm. Theo mình biết thu nhập của anh khoảng 6T/tháng. Mới cưới vợ nên phải vay tiền mua nhà. Nhưng anh ko bao giờ nhắc về khoản nợ kia. Mình thì cũng không đến mức cần tiền như trc vì mình đã đi làm rồi. Nhiều khi muốn anh trả cho mình cho nó sòng phẳng nhưng lại ngại, vì k biết anh có dư dả để trả nợ cho mình ko. Nhiều khi cũng muốn quên đi khoản nợ nhưng ko đc vì cạnh đó là 1 nỗi đau, vả lại 25tr đối với mình cũng là 1 số tiền không nhỏ.
Mọi người cho mình lời khuyên với? có nên đòi không và đòi như thế nào?
