Mình là nữ, sinh năm 92. Cuộc sống mình hiện giờ rất bế tắc, công việc không có, sự học chưa xong, tương lai mù mịt, tình yêu thì mệt mỏi, gia đình trống vắng, nhiều lần ngẫm lại những tiêu cực của cuộc sống này, mình lại thấy chán nản, tại sao cuộc sống ngày một tiến hóa theo bước lùi, theo hướng tiêu cực thế này ? ... Có thể nói mình là 1 kẻ nhút nhát, không dám đối diện sự thật, nhưng mình không thể tiếp tục đối mặt với cuộc sống này nữa. Nghĩ đến tự sát thì có lỗi với công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, hơn nữa tự sát là lỗi nặng nhất của 1 con người, mình không thể ... Mình muốn đi tu, có thể là cả đời, có thể là 1 thời gian để tĩnh tâm, nhưng lòng mình bây giờ còn mang nhiều điều quá, tâm chưa tịnh liệu có thể đi tu được không ?
Mình bế tắc quá, mình ở TPHCM, mình vẫn chưa quyết định được có nên đi tu cho tĩnh tâm và không dây vào chuyện thị phi hay không. Nếu đi tu, mình sẽ ra đi trong im lặng, mình không nói cho ai biết hết. Mình cũng xin 1 vài ý kiến của mọi người về nơi có thể xuất gia ở TPHCM, vì mình không mấy am hiểu đạo phật, gia đình mình cũng không theo đạo , liệu đi tu để thoát ly khỏi cuộc sống có phải là 1 sự giải thoát đúng đắn hay không ?