Em năm nay 23t, mới đi làm được 4 tháng, là kế toán nhưng cviệc hiện tại của em được phân công chủ yếu về excel – 1 tháng 30 ngày excel, mà chỉ làm +, -, có cuối tháng là em làm NKCT nên coi như nghiệp vụ, tài khoản, cách hạch toán là rơi rụng ít một rồi, làm thêm chắc nó rụng hết
Em đang có 1 cơ hội ra HN nhưng em phân vân rất nhiều, đọc xong chẳng ai đi ngược nữa em càng phân vân.
SG:
- Em lớn lên ở đây từ nhỏ.
- Đang có người yêu quen nhau tính đến năm thứ 6, cũng có 1 tgian k vui vẻ, giờ thì đã bt.
- Gia đình chị gái ở nn, ba làm ở 1 nơi gần sg t2 đi t6 về, mẹ và em ở sg.
- Cviệc lương + các khoản thì khoảng 5tr/1tháng, lâu lâu được thưởng gì đó thì khoảng 4tr. Cviệc hiện tại ko được rèn về chuyên môn dù mang tiếng đúng ngành học. Đi làm đôi khi hơi ức chế.
- Em không hài long với cviệc hiện tại lắm, có 1 cty tháng 5 này tuyển thì làm bài test thôi, nhưng lại về kiểm toán chứ k fải kế toán nên em k dám chắc mình sẽ đậu.
HN:
- Vì lớn lên từ nhỏ ở SG nên em có 1 cái gì đó rất thích HN, rất muốn đi HN
- Cviệc mới ở HN là có ng quen, ng này đã nhiều lần nói em nên ra làm chỗ đó, vì là ng quen nên ngta sẽ chỉ bảo, giúp đỡ cho em cứng cáp về nghiệp vụ, chuyên môn, cviệc và mức lương có lẽ sẽ hơn bây giờ, nếu sau 1 vài năm e k muốn ở lại thì về.
- Em k có ngthân ngoài đó, bạn bè của gia đình thì có nhưng có lẽ em sẽ phải thuê nhà, tự cơm nước…
- Em không có bạn bè gì cả. Nếu em đi thì em sẽ làm quen với 1 nơi mới hoàn toàn.
Nửa muốn đi: em muốn tự lập coi em sẽ ntn, tuổi trẻ muốn thử thách vì từ nhỏ đến giờ bame e cũng bao bọc em nhiều, 2 nơi em muốn ở là Đà Nẵng/HN thì giờ đã có cơ hội, em cũng muốn ty hiện tại xa nhau 1 tgian để xác định dc đúng tc có phải là quá quen thuộc nhau ko. ở đây thì 2 ngày em k trả lời tn, dt thì bạn em đã đến chờ ở nhà.
Nửa không muốn đi: Một phần giờ nhà có 2mẹ con, em đi thì mẹ ở 1 mình, ba cuối tuần mới về nên em cũng k yên tâm. Đọc thì thấy moi ng nói HN khó thích nghi, tính em khi quen thì rất hòa đồng, nói nhiều nhưng mới thì hay im, ai hỏi gì nói đó, vì sợ k biết ý nói k vừa ý ngta lại ghét nên ban đầu hay im im lắm. Ko biết đồng nghiệp thế nào, ngta có hỏi bamẹ làm gì, làm sao để vào dc đây, tsao lại từ sg chuyển ra??? Em thì k thích bị hỏi như thế. Em tính học lên, nếu đúng dự tính thì trong năm nay em sẽ làm hồ sơ nhưng nếu đi HN thì 1 vài năm nữa mới học, k biết lúc đó có trễ quá k. Em nghỉ học av 1 tgian rồi, tieng an em chỉ bt nên em muốn học tiếp, rèn thêm thì k biết ngoài đó học av có tốt bằng trong này không nữa.
Em chỉ đi tính đi 1 vài năm thôi, chứ k fải đi luôn.
Nhờ các chị tư vấn dùm e, e viết hơi lủng củng, mọi ng thông cảm dùm e nha.