chán lắm các mẹ à. chuyện là thế này. em năm nay chuẩn bị thi đại học đang trong quá trình tìm ngành phù hợp vì em ko bik mình nên học cái gì. em


thích làm các nghề thiên về phục vụ công cuộc làm đẹp cho phái nữ( vì đó là đam mê của em. nhưng em ko bik chính xác cụ thể đó là nghề gì các chị


có thể chỉ em không?:-? ) . trước đây em cũng muốn được làm trong nhà hàng khách sạn( tiếp xúc với nhiều khách nước ngoài có thể tạo ra các mối



quan hệ rộng có lợi cho việc hợp tác làm ăn nếu em muốn tách ra làm riêng, và nói thiệt là đó có thể là môi trường lý tưởng để tìm đc ng bạn đời có


có cuộc sống vật chất vững vàng để lo cho mái ấm của mình :Embarrassment:) những lại không bik em sẽ làm bên bộ phận nào của nhà hàng khách sạn). mấy hôm nay em đưa ra nhiều phương án cho cuộc đời mình chủ yếu là những phương án đó tránh việc học đại học vì


1. chưa xác định được học ngành gì ( yêu thích+ lương cao)


2. nhà không bik có nuôi nổi không khi bỏ ra mười mấy triệu cho 3 năm học mà cầm tấm bằng ra thứ 1 trái nghề nếu không hợp, thứ 2 đúng nghề thì lại thất nghiệp quá phí cho số tiền đã bỏ ra( đồng tiền xương máu:-S)


nên em đã đề ra phương án sau mong các anh chị cho em ý kiến, em sẽ cảm ơn hết các anh chị


1. sẽ không thi đại học mà bỏ một năm ra tìm nghề mình thích, bằng cách quan sát nhu cầu tuyển dụng, đi xin việc nhiều nơi và hỏi xem người ta người ta chú trọng yếu tố gì. rồi trau dồi kỹ năng đó. sau đó xét xem có nên đi học đại học nếu có sẽ thi và tất nhiên trong thời gian một năm khi rảnh rỗi em vẫn ôn lại sách vở đã học thêm năm trước để tiện ôn thi


2. em định đi học cao đẳng nghề vừa học vừa làm có thêm khinh nghiệm nghe ta nói học đó ra sẽ mau chóng có việc làm vì hiện nay " thừa thầy thiếu thợ nhiều" sau đó liên thông lên đại học để có tấm bằng đại học của nghề đo trong tay bồi dưỡng thêm kiến thức nghề đó. và sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn với tấm bằng đại học đó. với lại với kinh nghiệm trong nghề đó rồi khi học đại học em sẽ bik nên học gì nắm chắc cái gì ra trường không làm trái nghề. vì vừa có kinh nghiệm vừa có bằng đại học


3. là vẫn thi đại học vào ngành du lịch nhà hàng khách sạn vì nghề này là nguồn thu nhập chính của thành phố nơi em ở (nha trang) nếu không hợp sẽ nghỉ học và học nghề


các anh chị ơi giúp với em nên chọn phương án nào hay anh chị có phương án nào khác thì giúp em nha em sẽ mang ơn các anh chị rất nhiều nếu có công việc làm ăn phát đạt em sẽ tìm địa chỉ và hậu tạ luôn i'm sure . em đang rất đau khô vì nó đây. nó đã làm cho gia đình em xung đột mấy bữa nay :((


mà cao đẳng nghề ra đời có dễ xin việc không ạ (làm từ từ rồi lương cao cũng đc ). dì em nói "đó là cấp thấp hèn nhất trong học tập nghĩ sao học đến 12 r k thi đh lại chui đầu cao đẳng nghề. mày học ngành du lịch nhà hàng khách sạn ra r cũng đi ra đứng đường thôi con":-S:((