Theo các bạn thì “có nên cho bạn vay tiền” hay không?
Mình đã từng cho bạn vay tiền để rồi sứt mẻ cả tình bạn!!!
Hồi đó mình đang học ĐH, nhà nghèo-hòan cảnh khó khăn lắm vì gia đình vừa vay mượn để xây nhà, chả làm gì ra tiền nhưng có giữ tiền đi chợ trong tháng của cả nhà. Một hôm cô bạn học cùng cấp III ghé qua nhà, nói cần tiền gấp vì bị tông hư xe máy (hồi đó ai chạy xe máy đi học là ngon lắm nha). Cô bạn này chơi với mình không thân không sơ, nhưng mình mang ơn cô bạn vì lần thi lại môn thể dục năm lớp 11, nhờ có nó chịu khó ở lại tiết 6 để chạy xe đạp kéo mình chạy theo khi khuất mặt giáo viên mà mình mới đủ điểm qua môn thể dục!!! Vì cả nể quá nên mình lấy tiền chợ của cả nhà cho bạn vay, dặn dò bạn đủ đường rằng tao không có tiền, cho mày vay nhiêu đây 1 tuần sau nhớ trả lại không thì tao không có tiền đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà. Thế mà bạn mất tích luôn!!! Không còn cách nào khác mình đành phải xuống tận nhà đòi bạn. Vài hôm sau bạn cũng trả, nhưng từ đó tình cảm lạt lẽo dần.
Kinh nghiệm của lần cho vay đó làm mình nhớ mãi, và tự thề rằng sẽ không bao giờ cho bạn vay tiền nữa để rồi mất bạn!!!
Nhưng rồi năm ngóai cô bạn chơi được gần 20 năm gọi điện hỏi vay tiền để gom góp mua đất. Trước đây mình chơi với cô bạn này khá thân, khi chưa có gia đình lần nào về thăm nhà mình cũng qua cho nó ít tiền sữa nuôi con mặc dù nó đi làm công nhân nhưng lương cao hơn mình, nó lại làm trong nghề đá quý nên vàng bạc mang đầy người, quần áo thời trang thay đổi xòanh xọach. Từ khi có gia đình mình hiếm khi về thăm nhà nhưng vẫn giữ liên lạc với nó, vẫn coi nó là bạn thân dù nghe phong phanh nó thay đổi nhiều lắm. Lần này nó gọi điện vay tiền làm mình rất khó nghĩ, nhất là nghe nói nó đi làm thêm theo kiểu kinh doanh đa cấp và sắp thất nghiệp vì công ty chuyển khỏi HN!!! Đắn đo mãi, cuối cùng cũng vì cả nể mình cho nó vay một số tiền với thời hạn 1 năm – mặc dù nó nói chỉ cần vài tháng. Cũng chỉ vài tháng sau vợ chồng nó lục đục định ly dị, mình gọi điện cho mẹ nó mới tá hỏa là nó ngọai tình, nghe nói còn bán vàng cho người tình trẻ hơn nó 2 tuổi, đất đai đâu chả thấy mà lại sắp thất nghiệp nữa!!! Nó thay đổi 180 độ, từ một người ít học nhưng biết cách cư xử, có tự trọng thành một cô nàng se sua ăn diện, làm công nhân thôi nhưng cũng vay mượn mua Dylan để chạy, diện ngất trời và cuối tuần nào cũng đi nhảy để giữ form – và cũng từ việc nhảy nhót giấu chồng như vậy đã dẫn đến chuyện ngọai tình để chồng nó phát hiện và súyt tan đàn xẻ nghé. Hơn nửa năm nay nó thất nghiệp, chồng nó cày cuốc đến tận đêm cố kiếm tiền nuôi cả gia đình còn bản thân nó ngày nào cũng xách xe đi, bỏ con cho ngọai trông. Tiền không có, Dylan phải bán nhưng vẫn phải mua điện thọai xịn vì có anh bạn để lại quá rẻ!!!
Nghe chuyện của nó mình không thể hiểu nổi tại sao nó lại đột ngột biến thành một con người như vậy, và bực nhất là chuyện nó thản nhiên khoe mình chiếc điện thọai xịn giá vài triệu bạc trong khi tiền của mình thì chẳng nói gì đến chuyện trả lại. Mình ráng nhịn gần đến thời hạn trả mới nhắc nó, nó hẹn nay hẹn mai mà chả bao giờ đúng hẹn, đến giờ đã quá hạn 3 tháng (mình cho nó vay 1 năm). Bây giờ mình cần tiền gấp để mua đồ cho bố mẹ, gọi điện từ sáng không thấy nó bắt máy, mình vừa nhắn tin nói với nó mày ráng trả tao trước thứ 6, tao mệt mỏi vì mày cứ hẹn nay hẹn mai, lần này đừng làm tao thất vọng nữa!!! Nó gọi điện lại cho mình, dằn dỗi “tao đang khó khăn nhưng cũng sẽ trả mày trong hôm nay, mày không phải nói thế!!!”.
Mẹ mình nói với mình thôi rút kinh nghiệm, lần sau có tiền thì con cứ cho nó vài triệu chứ đừng cho vay tiền mà mất bạn.