Thực tế tui thấy có một số người vẫn lo chạy việc làm. Kể cả vị trí CN lẫn ĐH. Ở chỗ tớ có 2 người chạy vào cty sữa, 1 vị trí CN, 1 KS. Thay vì được làm nhà máy gần nhà cách vài km thì lại bị đẩy đi chi nhánh vài chục km, sáng 4g30 đã phải dậy lo đi làm rồi.Dù biết cái gì cũng có cái giá của nó, nên phải tính đến kinh tế xem bao lâu thì lấy lại được.
Có điều gì bảo đảm tương lai thu hồi vốn nhanh không?,...
Với số tiền lớn thì có thể làm việc gì khác có lợi hơn ko? có nhiều tiền thì nghĩ đến làm chủ thời gian cuộc sống của mình vẫn tốt hơn.
Tớ thì chẳng bao giờ chạy chọt việc làm cả. Làm được điều gì thì làm, thuận mua vừa bán chẳng phải luồn cúi ai cả.
Làm ở vtel bằng cấp gì ko quan trọng bạn à, quan trọng là cái gì cũng phải chịu làm trước rồi mới tính được hay không. Công việc ở vtel ko khó chỉ khó tìm đầu mối hướng dẫn. Làm ở vtel khắc nghiệt lắm, có thể nói là để gia đình sang 1 bên để hoàn thành công việc, phải có quyết tâm mới trụ nổi, kiểm tra sát hạch thường xuyên cũng là chuyện bình thường thôi, đừng quan trọng nó, bây giờ công ty nào cũng thải loại mà. Trong thời buổi bây giờ chi 180M để có cơ hội vào vtel thì rất lãng phí, nếu ko nói là quá đắt ( trước đây nghe nói vào vtel cao nhất khoảng 80M ở các tỉnh phía Bắc, miền Nam thì phần lớn là thi tuyển và phỏng vấn + chút đỉnh tiền rượu bia), đừng chi tiền phí như vậy. Nếu bên ngoài tìm được công việc đảm bảo cơm no áo ấm, làm việc 8g/ngày thì đừng vào vtel làm gì. Chúc bạn may mắn.
Làm ở vtel bằng cấp gì ko quan trọng bạn à, quan trọng là cái gì cũng phải chịu làm trước rồi mới tính được hay không. Công việc ở vtel ko khó chỉ khó tìm đầu mối hướng dẫn. Làm ở vtel khắc nghiệt lắm, có thể nói là để gia đình sang 1 bên để hoàn thành công việc, phải có quyết tâm mới trụ nổi, kiểm tra sát hạch thường xuyên cũng là chuyện bình thường thôi, đừng quan trọng nó, bây giờ công ty nào cũng thải loại mà. Trong thời buổi bây giờ chi 180M để có cơ hội vào vtel thì rất lãng phí, nếu ko nói là quá đắt ( trước đây nghe nói vào vtel cao nhất khoảng 80M ở các tỉnh phía Bắc, miền Nam thì phần lớn là thi tuyển và phỏng vấn + chút đỉnh tiền rượu bia), đừng chi tiền phí như vậy. Nếu bên ngoài tìm được công việc đảm bảo cơm no áo ấm, làm việc 8g/ngày thì đừng vào vtel làm gì. Chúc bạn may mắn.
bạn mình cg đang làm ở viettel, làm nhiều, áp lực. Lương thì cg có cao, 3 tháng được thương 1 lần khoảng bằng số lương của nó. Nhưng mà hình như là 3 tháng hay 6 tháng sẽ thi kiểm tra nghiệp vụ 1 lần, k đạt thì nghỉ việc, sếp xa thải chả thương tiếc gì ai. Bỏ ra 10tr với viettel cg còn nên suy nghĩ nếu k có ô dù nâng đỡ, k vào rồi lại ra thôi
Hôm nay có tin nhắn thông báo đi pv của VT, mình gọi cho anh trai thì ông ý bảo "nghỉ đê, t đang muốn bỏ chả đc m lại thi vào làm giề" :-j. Anh mình làm cũng đc vài năm r, lương thưởng thì cao, nhưng áp lực dã man, công việc thì ko hết, lại còn bị điều ra nước ngoài, mà nước Tây Phi nữa chứ :-s. Túm lại bỏ ra 180tr thì quá là phí.
Viettel làm gì có chính sách tuyển nhân viên chính thức là người mới ra trường, em bị lừa rồi. Vào đấy làm CTVien thì chạy làm gì, tự thi tự vào cũng được vì tuyển CTVien rất dễ ... nói chung tự đứng đc trên đôi chân mình thì mới bền đc em ah :)
