Em đang chơi vơi không biết đi về đâu, mong các mẹ giúp em với? em cống hiến 6 năm tuổi xuân cho 1 CQNN ngang Bộ, lương chính thức gọi là cao nhất nhì trong hệ thống các cơ quan nhà nước nhưng Cv thì chán kinh khủng. Cứ tự nhủ ngồi đây có thời gian cho gia đình nhưng càng ngày em càng thấy em ù lì, tụt hậu. Sau 6 nam đi làm lương em giờ chỉ khoảng 7tr, mà em thì chẳng "ăn" những thứ khác được, mỗi ngày mất 8 tiếng đồng hồ có khỉ chẳng làm già cả nhưng phải ngồi tại chỗ, k được ra ngoài, k "bớt xén" thời gian cho gia đình được...Tính thì lại thẳng và chẳng biết lấy lòng sếp nên chẳng phù hợp với chỗ em đang làm (e k dám nói tất thảy các CQNN khác). Nhiều lúc nghĩ rằng mình ngồi đây được từng ấy thời gian thì thôi đành ngồi đây luôn nhưng khổ nỗi em chẳng chịu được cái cảm giác chan nản, uể oải... Giờ em có 1 bé, em muốn ra công ty nước ngoài hoặc đi giảng ở trường ĐH (em đã apply và được nhận ở cả hai nơi), nhưng phân vân không biết chọn nơi nào? Các mẹ thông thái cho em lời khuyên với? Có mẹ nào làm Gv ở các trường ĐH xin chia sẻ với em những cái được, cái mất khi làm nghề này để emn không phải "thay ngựa giữa dòng" 1 lần nữa ở cái tuổi 30 khi mà thời gian và cơ hội ngày càng không con nhiều???