Chào các chị, hôm nay em muốn lên xin 1 ít kinh nghiệm từ các chị, có ai đã hay đang yêu người Nhật ko? Vì thực sự em đang khá mông lung. Em đang có quen 1 a ng Nhật, quen qua 1 phần mềm chat, bọn em quen nhau được gần tầm 7-8 tháng rồi nhưng vẫn chưa gặp mặt lần nào. Lúc đầu khi a nc với em, e thực sự không có hứng thú lắm, chỉ nc xã giao lịch sự thôi. 1 phần vì ko thấy ấn tượng gì, 1 phần trc đó cũng nc với 1 số ng ngoại quốc trên đó thấy ko tử tế lắm. Lúc đó a mới sang VN đc 1 tgian ngắn, nên rất hay muốn gặp mặt e nhưng e ko chịu nên đã từ chối 3-4 lần liền. Sau a có nc thêm với e thì e bơ đẹp, bẵng 1 thời gian thì a nt lại, lúc đó a đã sang nước khác vì anh làm ở cty có nhiều chi nhánh ở các nước mà a làm ở vị trí kiểu như gđ phát triển. E thấy a cũng kiên trì nên bọn e nc nhiều hơn, câu chuyện cũng chỉ xoay quanh cs nhưng a nc cũng khá vui vẻ, ko cứng nhắc và khó khăn như trên báo tả người Nhật. Nhưng đúng là như lời kể, anh làm việc điên cuồng bất chấp thời gian, sáng bắt đầu từ 8h và kết thúc toàn tới 12h đêm, cơm thì có khi còn ko ăn nổi, a cũng nghiêm túc ko bao h nt trong giờ làm việc cả. Có đôi lúc e không hiểu sao như thế mà người ta tồn tại được. E cũng ko quá vồ vập,e trong mqh của bọn e thì a là ng nhiệt tình hơn e rất nhiều dù càng ngày e đang càng thích a. A bận nhưng vẫn cố gắng nt cho e mỗi ngày, có đợt bận quá còn nt trc bảo tuần này có thể a bận, thông cảm cho a này nọ, nếu a ko nt đc nhiều thì đừng giận rồi lúc quay lại lại dỗ dành e. Có đợt a sang TQ bị ngắt Line a còn chủ động nt FB cho e xin e tải wechat để a nt được cho e. Nói về lý lịch thì ngay từ lúc đầu e ko tin lắm nên e bắt a add fb