Em năm nay 24t, vừa vào làm ở trường học được 7 ngày, xin vào làm kế toán trường học, lương bậc 1 85%, hệ số 2,34, ký hợp đồng 1 năm. Nhưng vào thì không được phân đúng chuyên ngành mà làm cấp nước với sai vặt, hiệu trưởng bảo sang năm thì giao cho e làm quỹ. Nhưng nói thật e đi làm được vài ngày nhưng nghĩ làm ở đây chả bít phấn đấu gì nữa các chị ạ, hàng ngày lên chỉ có chơi với làm việc linh tinh, h mún nghỉ mà không biết nói năng thế nào, vì là bố mẹ nhờ ng xin cho, mà mới đi làm đã nghỉ thì lại k ra thế nào cả. hjchjc. sáng nào dậy đi làm cũng nghĩ làm tnao để nghỉ được việc. Người ngoài thì nói nhiều người mơ vào làm chỗ của e còn không được, e cảm thấy nếu đi làm ntn thì ỳ người lắm nên muốn bỏ luôn thôi. Có chị nào đã và đang làm kế toán ở trường học hay cơ quan nhà nước trong ngành giáo dục không cho e lời khuyên với. bây giờ thay đổi vẫn còn là sớm vì mới ra trường kiến thức chưa bị mài mòn, mà cứ làm thì e không chịu nổi. Người ta bảo làm như thế nay mai có gia đình thì mới thấy ổn định...