Hiện em đang có mầm được hơn 1 tháng, cháu thứ nhất gần 5 tuổi rồi. Hiện giờ kinh tế cũng không khá giả lắm vì đang còn trả nợ tiền mua nhà. Zai nhà em thì lương, thưởng kém, chắc chỉ đủ tiền ăn sáng (giai đoạn này nó thế, chứ trước đây zai nhà em kiếm khá).
Em đang phân vân vì lí do kinh tế hiện tại, mặt khác sợ cháu thứ 2 là gái nữa thì không ổn. Zai nhà em thì cứ hềnh hệch "trai gái như nhau, trời cho con nào được con đó", với lại "để cho con chọn bố mẹ chứ bố mẹ không được phép chọn con". Ý zai là quyết giữ.
Em phân vân quá, các mẹ cho tí ý kiến được không ạ?