Có mẹ nào gặp mấy ông dê - bệnh - hoạn ở ngoài đường chưa?
Hi các mẹ !
Em đã vài ba lần, chạy xe ngoài đường và gặp mấy ông dê dê rất bệnh hoạn.
Gần nhất là chiều qua, đi làm về, có 1 thằng (ko gọi là ông nữa, ko đáng, phải gọi là thằng) chừng 27-28 tuổi, cứ đuổi xe theo em, nói mấy câu rất ...gớm, rồi nó nhe nhe miệng ra, lè lè cái lưỡi nó ra, tởm lắm ạ.
Em phóng xe nhanh hơn, bụng nhủ với dạ "thôi mình biến gấp vậy, mà có khi tại ...sếp mình cũng nên, đồng phục chơi mặc váy làm gì , hồi mình mặc quần Iean áo thun ko gặp trường hợp này bao giờ" .
Mà em ko mặc váy ngắn đâu, chân váy công sở, áo sơ mi dài tay rất chi là ...già cỗi, hay tại chân em dài? dài thì dài, em cũng đã khéo léo kéo váy phủ chân hết mức có thể, lại đi xe ga, đâu đến nỗi tạo điều kiện cho cái bọn ấy nó nổi cơn.
Mà phải chi nó chọc ghẹo bình thường dễ thương, đằng này nó cứ nhe nhe cái miệng ra, em chạy xe nhanh thì nó nạp theo, em sợ mình ko nhanh bằng nó nên chậm lại, nó lỡ đà chạy trước em, nhưng lại vờ vịt tấp vào lề, em tưởng nó tới nhà nó rồi cơ, đang mừng, thì nó lại nhào tới :Crying: Tới đoạn đèn đỏ, nó đứng sát em, lấy điện thoại ra, nhe nhe cái miệng nó ra, chắc nó đòi...chụp hình.
Em ko sợ, chỉ tức, ước gì có cái gì trong tay để em ném vào mặt nó, nhưng trong tay ko tất sắt, ko lẽ giơ chân lên để lấy giày nện vào mặt nó. Hay là mình chửi nó nhỉ? đèn đỏ có mấy chục giây là mấy chục giây nó nhìn em một cách rất...gớm ghiếc, còn em thì trừng mặt nhìn nó, đang đấu tranh tư tưởng em có nên quánh vào mặt nó hoặc chửi nó hay ko? hay là chạy xe đi tiếp? Mình hét vào mặt nó hay ném cái gì vào mặt nó, thì mọi người đang đứng chờ đèn đỏ có bênh vực mình ko? hay tưởng mình điên ?:Crying:
Nhưng rồi em ko làm gì cả, đèn xanh, em nhấn ga, chạy, rồi rẽ vào chợ, lẩn trốn nó.:Crying:
Giờ em vẫn còn tức. các mẹ có ai gặp mấy thằng như thế ko? chia sẻ với em với, lần sau mà như thế nữa thì em nên làm gì, tức quá ạ (em tức, chứ ko sợ nó)