Kính thưa các mẹ,em gặp một chuyện như thế này:


Hôm nay,ở trên TƯ có chuyện j đó họp hành nên cấm đường Nguyễn Tri Phương,thỉnh thoảng vẫn thế. Nên lúc em đi về cty ,emhay đi cửa sau để vào là ngõ 34 Trần Phú. Nhưng hôm nay,lúc rẽ vào đó,thì họ ko cho đi mà bắt em vòng ra đằng trước,trong khi chỉ 2m nữa là đến cty mình. Ok,ko vấn đề,em cứ nghĩ đơn giản như mọi lần nên cười xun xoe bảo là: Mọi lần các anh vẫn cho đi mà,sao lần này nghiêm trọng vậy,trẻ mà ghê gớm thế. Nói xong em quay lưng đi. Bỗng nhiên em đứng sững lại vì có một giọng chửi rất to vọng ra từ mấy anh vừa bộ đội vừa công an đấy: TS con điên,mày nói ai đấy,đường cấm còn cứ đòi đi,bố con dở hơi...


Anh này mặc bộ quân phục màu xanh,ko phải của công an,cũng ko phải của bộ đội các mẹ ah,đeo thẻ có tên là ĐỖ THANH TÂN. em vòng xe lại hỏi là anh nói ai đấy,anh ta cao giọng: tao nói mặt mày đấy,gái Đ.. già mồm à,bố con mặt...


Trời đất thiên địa,em chưa từng gặp một thằng đàn ông mặc trên ng bộ đồng phục mà chửi bậy đến thế,em vừa rút đt ra thì nó lao tới định giật máy của em,và bảo: con ơi,con định gọi bố mẹ con đến à,sư cha con điên,mày giỏi thì gọi bố mày đến đây...vv


Hết chỗ nói,và quả thật em cũng k lại đc mồm của cái thằg đàn ông mặc váy đó nên em rút lui,trước khi em đi nó còn bảo,mai mày quay lại đây,tao vẫn còn ở đây đấy.


Thật lòng quá kinh khủng,các mẹ cho em xin ý kiến với ạ,gấp nhé. Vì theo ý của anh ấy,thì anh ấy sẽ đứng canh gác ở đó mấy hôm nên chắc em sẽ còn đc gặp lại.


Mấy hôm nay,chắc sao quả tạ ưu ái em hay sao ấy,nên em toàn gặp những chuyện đại loại như vầy,huhu.