Em ra trường đc 2 năm, có chút vốn và tập tành làm ăn. Em đi thuê mặt bằng để kinh doanh, nhưng do xích mích với chủ nhà, nên phải dọn đi, vì do chủ nhà cũng muốn em phắn, mà em thì cũng mệt mỏi với chủ nhà quá rồi nên 2 bên có điều đình là em dọn đi với điều kiện là họ pải trả đầy đủ tiền cọc cho em (những 50 triệu cơ). Em cũng ngu vì lại 1 lần nữa tin họ, ko giấy tờ thanh lý gì mà đã dọn dẹp tất cả, sau mới ngồi lại nói chuyện, thì họ bảo là chỉ trả lại 1/2 thôi. Em ko chịu, căn bản ko pải là em tiếc tiền, thật ra thì ko pải là ko tiếc, nhưng đã lỗ cả trăm triệu rồi, thêm vài ba chục cũng chẳng nghèo, nhưng vì cái con người đó sống quá ác và vụ lợi nên em ko cam tâm. Em đang dự định thưa kiện, nhưng vấn đề ngại nhất của em là ko biết tòa án sẽ giải quyết trong bao lâu hay lại ngâm giấm ở đấy. Em đã tìm hiểu luật và tham khảo luật sư, vấn đề lấy lại tiền cọc của em là được giải quyết nếu đưa ra tòa, nhưng... Tòa có xử hay ko? Hay lại quan liêu....