có mẹ nào có con học mầm non ở trường Tràng An, Thanh Xuân bắc ko ạ?
em gái em di kiến tập tại trường, về nó kể chuyện các cô với các cháu mà em rất bức xúc, có mẹ nào có con học ở đó thì theo dõi và kiến nghị với trường đi ạ.vì em không tưởng tượng được là 1 môi trường mẫu giáo mà lại nuôi dạy trẻ thiếu trách nhiệm như vậy
trước hết, các cô toàn gọi các cháu là "mày" xưng tao
cô chủ nhiệm (cụ thể em gái em kiến tập ở lớp các bé 5t) thì toàn ngồi nghịch facebook trong giờ, chẳng dạy dỗ được là bao, có hôm cô còn "mất hút" cả buổi học, cuối giờ bố mẹ các cháu tới đón thì ra tươi tười giọng ngọt như mía lùi
vấn dề em bức xúc nhất là chuyện ăn uống của các cháu. em gái em mới thực tập được 1 tuần mà nó bảo chưa bữa nào các cháu ăn đủ cả, toàn thiếu cơm. mỗi bữa mỗi cháu chỉ có 1 bát cơm và 1 bát canh, mà cơm thì ít vì báo nhà bếp ko đủ, bát đũa cũng thiếu, có cháu phải ăn bằng tô canh sau khi cô đã chia hết canh cho các bạn. thực đơn thì cự nghèo nàn ạ.canh thì bắp cải nấu xuông, canh giá hoặc canh rau cải, mỗi cahsu được 1 bát là hét. hôm nào chưa hết thì là vì cơm ít và các cháu đều phải ăn thêm, canh đẻ bù. thức ăn thì chỉ có 1 tí thịt bằm. có hôm mỗi cháu được 1 viên mọc ạ, bàng đầu ngón tay. em nghe con em kể mà xót ruột, nhất là có cháu đòi ăn bát thứ 2 thì cô giáo hét lên bảo" hết rồi, mày ăn lắm thế? ăn canh đi ko thì nhịn", có 1 bé bị chậm phát triển, bé ko ăn được đậu mà cô cứ bắt ăn, cháu mếu máo cô cầm ngay thìa cơm nhét vào mồm cháu và trừng mắt lên cháu sợ chết khiếp. có cháu nào ăn chậm thì thôi, cô cầm bát đỏ thẳng vào nồi chứa cơm thừa. đấy là còn chưa kể đến chuyện cô chửi mắng các cháu suốt cả buổi
tráng miệng của các cháu có vài miếng thanh long, mang ra các cháu chưa kịp ăn cô đã ăn vài miếng, thế là có 1 số cháu chậm thì ko được ăn
sữa thilaf sữa pha, và lúc uống hết, dưới đáy cốc toàn cặn
còn có chuyện buồn cười thế này, 2 bé gái ăn cơm cạnh nhau, 1 đứa cô đút cho, đứa kia tự xúc. cô bé được cô giáo chiều nói rất rành mạch rằng " nhà tớ giàu, bố mẹ tớ đưa cô tiền nên cô đút cho"
những chuyện trên này em nghe suốt mỗi buổi chiều em gái đi kiến tập về. em rất bức xúc
có mẹ nào có con học ở đó thì thỉnh thoảng qua lại thăm nom và theo dõi xem thế nào ạ