Chiều nay tự dưng 1 số lạ huơ lạ hoắc a lô cho mình nói giọng rất ngang ngược: "Này, sao gọi điện cho tao rồi ko nói gì là sao?". Xong cúp máy nên mình nghĩ là họ nhầm số. Lát sau 1 số khác lại a lô rồi bảo: "Này, đã gọi sao lại ko nói, bộ tính giả giọng hả?". Mình mới hỏi chị là ai ở đâu và gọi cho ai, có việc gì, số mấy thì cúp máy. Mình cũng nghĩ 2 số này 1 người và cho rằng bị nhầm số. Ai dè còn nhắn tin rằng: "Nè, đừng chơi trò giả giọng là hèn nha". Đến lúc này ko chịu nổi nữa nên mình đã gọi ngược trở lại mình làm cho 1 trận và bảo tự kiểm tra lại số điện thoại người cần chửi đi. Thế là im luôn. Có ai bị thế này chưa vậy? Thiệt là bực hết chỗ nói.