Thực sự mình đang rất cần lời khuyên của mọi người, mình thấy cuộc sống sao bon chen và mệt mỏi quá.
Mình sn 89, mới đi làm đc 5 tháng, đúng là ra xã hội thật là nhiều chuyện phức tạp, nhiều cái mình chỉ nghĩ trong film hay trên các diễn đàn mới có, vậy mà nó lại xảy ra với chính bản thân mình. Mình đang không biết giải quyết việc này ntn , mọi người cho mình lời khuyên.
Mình vào công ty này được 5 tháng, do có bà chị họ xin vào ( bà ấy làm kế toán ở đây ).
Mới đi làm lần đầum nhiều cái mình rất bỡ ngỡ, làm nhiều việc chưa đc tốt, chưa perfect đc.
Chị mình cũng rất nghiêm khắc với mình. Mình làm công việc hành chính- văn phòng. Nói thì có vẻ oai, nghe hay lắm, thực chất công việc của mình toàn là những việc vặt, không tan, lo đủ thứ linh tinh, lung tung ở văn phòng ( thậm chí cả việc tạp vụ mình cũng phải làm ). Quả thật chẳng qua là vì bà chị nên mình mới kiên nhẫn làm ở đây, nếu ko chắc mình bỏ từ lâu rồi. Công ty mình rất nhiều việc, bận suốt ngày. Mình vào đây cũng chỉ hi vọng mình sẽ học được nhiều thứ và cả chuyên môn nữa ( vì mình học kế toán mà ). Nhưng thực sự sau 5 tháng mình cũng chả học đc j nhiều, có thể nói chỉ học đc những cái linh tinh trong cuộc sống và cách làm việc cẩn thận còn về chuyên môn thì có thể nói là ko. Vì là mới đi làm, nên mới đầu giao việc, mình chả biết j với j, nên làm chưa đc tốt, chị mình cũng chả giao cho mình việc j,
Có thể mình làm chưa tốt, nhưng mình nghĩ phải hướng dẫn mình, phải có thời gian, có sự chỉ bảo,
Chị ấy cũng có hướng dẫn mình, nhưng vì công việc nhiều, cũng chưa được tới nơi tới chốn ( nhưng mình cũng thuộc dạng ko nhanh nhẹn, nhưng ko tới nỗi quá ngu, để làm j mấy lần cũng hỏng ), Mình vẫn tự mày mò lên mạng down tài liệu về học và cái j ko biết thì hỏi bạn bè , chị mình rất khó tính, nên nhiều cái ko biết mình cũng ko dám hỏi chị ấy nhiều.
Cả văn phòng mình chỉ có 3 người là nữ, còn lại là con trai hết,
Gần đây có 1 nick nhảy vào chat với mình ( là nick ảo, mình biết được do check đc trên mạng, có trang web check nick ảo và thật, mình mày mò và tìm đc )
Nhảy vào nick mình và chat với mình, nói mình là cậy chị, là mày tưởng mày là ai, mày nghĩ mày xinh đẹp ah ( rồi chỉ ra những đường nét ko hoàn hảo ở ngoại hình của mình , lôi ra chửi mình ), bảo mình là lên văn phòng làm thì đánh phấn nhạt nhạt thôi ( trong khi mình đi làm mới có trang điểm có 2 lần duy nhất ), bảo mình là nhà giàu nhưng kibo, chả bao h mua cái j ăn tới công ty, chửi mình là đổi tính đi e ơi, bảo sao chả yêu ai được lâu ( mình mới chỉ kể với 1 chị ở vp ( ko phải bà chị mình ) là mình cũng chưa yêu ai lâu ( chưa có tình yêu thật sự với ai ) vì chị ấy hỏi mình đã yêu ai chưa ), rồi bảo mình là đi làm mà mặc cái áo trắng mỏng tang đến cty ( trong khi mình mới chỉ mặc áo đó đúng 1 lần và lần đó chỉ có đúng 3 người ở vp ( bà chị mình, 1 anh và 1 chị làm cùng phòng ) bảo là mình không sống được ở công ty này đâu, rồi chửi rất tục, rất bậy..
Nick đó xưng là con trai, nhưng thực sự mình không nghĩ con trai lại nói những lời lẽ đó, lại để ý con gái từ cái nhỏ, cái vớ vẩn như vậy, mình chỉ nghĩ là con gái, là 1 người rất ghen ghét, đố kỵ với mình, lúc đó mình nghi ngờ 2 người. ( là chị làm cùng phòng và vợ a giám đốc ) NHưng khi càng nói nhiều chuyện ở trên mạng, người mình nghĩ tới chỉ là chị cùng phòng với mình ( nói thật mình shock lắm, khi nghĩ là chị ấy ). ở trên cty, chị ấy đối xử rất tốt với mình, nhiều chuyện cũng chỉ bảo mình tận nơi, mà lại rất thân thiết với bà chị họ mình. Có khi có nhiều việc ko biết làm, mình chỉ hỏi chị ấy, ko dám hỏi bà chị họ mình. Cũng có 1 vài lần mình tỏ thái độ với chị này, vì chị ấy hay sai mình đi, hay sai vặt mình và bắt mình làm những việc tạp vụ, Người mình nghĩ chỉ là chị ngồi cũng vp với mình, lúc chat với nick đó mình cũng hỏi thẳng luôn : là chị K… ah, sao chị lại ghét e như vậy, e làm đã làm j chị.
thì nick đó phủ nhận ( thì tất nhiên là ai lại nhân, nếu thực sự là chị ấy ). Đến ngày hôm sau đi làm thì thái độ của chị ấy ( mình cảm thấy hơi khác ) ko biết do mình nhạy cảm hay thực sự là như vậy.
Gác lại chuyện này, mình cũng hơi shock, vì mình ko nghĩ lại có người ghét mình đến như vậy, ( họ lại phải dùng nick ảo để chát và chửi, lên mặt dạy đời mình ).
Mình cũng ko kể cho bà chị họ nghe chuyện có người chát và nói mình như vậy, vì mình lúc đó mình cảm thấy rất khó nói chuyện với c ấy.
Mình có kể với 1 anh ở cùng cty, a ấy khuyên bảo mình rất nhiều và mình cũng trấn tĩnh lại đc
Bẵng đi 1 thời gian sau đó, buổi sáng đi tập thể dục về, mình thấy có 2 cuộc gọi nhỡ của mẹ, không biết tại sao mới sáng sớm mà mẹ lại gọi lên sớm như vậy làm j.
Mình gọi điện lại , mẹ mình khóc lóc bảo : sao con lại cặp với thằng đã có vợ ở cty hả con. Mình rất shock
Vì mình không có làm chuyện j cả, tại sao lại có tin đồn như vậy, tại sao ai lại dựng chuyện lên, tại sao ai lại bôi nhọ danh dự của mình như thế.
Mẹ mình cho biết là chính bà chị họ mình vừa gọi điện về nhà mình bảo bố mẹ mình là dắt ngay cái N… về quê, ko cho làm trên này nữa, vì chuyện đó…
Mình gọi điện lại ngay lập tức cho chị mình và hỏi sự việc ntn, e chả hiểu j cả, thì chị ấy bảo chốc nữa tới cty 2 chị e ra quán nước ngồi café nói chuyện,
Chị ấy bảo tối hôm qua có 1 công nhân ở dưới xưởng gọi điện lên hỏi chị ấy về vấn đề tăng lương ở công ty, rồi hỏi là : “e N…có phải là bồ nhí của a gđ ở cty ko”, rồi 2 người nói với nhau những chuyện j để bà chị mình lại tin tên cn đó đến vậy, mình cũng ko biết. Chị ấy bảo, ở dưới xưởng người ta đang đồn như thế, Chỉ biết chị ấy kể, chị ấy phải gọi điện nc với tên cn đó mất hơn 200k tiền điện thoại để nói về vấn đề của mình…Vậy mà chị ấy không gọi điện, ko hỏi trước mình mà đã gọi điện ngay về nhà mình bảo với bố mẹ mình, làm bố mẹ ở nhà rất lo lắng. Mẹ mình khóc lóc gọi cho bác mình ở quê, bác ở quê lại gọi cho chú ở HN, rồi mọi người gọi điện cho mình tới tấp, khuyên răn, chỉ bảo v…v… Trong khi mình hoàn toàn vô tội. Mình rất choáng, và shock vì chuyện này.
Mình cũng ko hiểu, mình ko có 1 biểu hiện j, mình hoàn toàn trong sạch, mà tại sao lại có người thêu dệt đc, dựng chuyện đc như thế.
Mình có giải thích cho chị mình là e ko như thế, mình nói rất nhiều cái, thì bà chị mình bảo là: chả có ai có chuyện đó khi được hỏi lại nhận là mình có làm chuyện đó cả. Thì công nhận làm j có ai sẽ tự vỗ ngực bảo: đúng là tôi có chuyện đó, khi được người khác hỏi cơ chư. Nhưng cũng làm j có ai ko có mà lại vỗ ngực bảo là tôi có, như trường hợp của mình chẳng hạn.
CHị ấy bảo mình tốt nhất là nên xin nghỉ việc, tại vì mình đã bị tiếng như thế, ở lại đây cũng ko hay, rồi kể cả chưa có chuyện j, hay đã có chuyện j đi nữa, rồi tới tai vợ a giám đốc ( chị này là 1 người rất nghen ) thì chị ấy sẽ làm tóe loe ra, lúc đó xấu mặt chị họ em, xấu mặt e và cả a giám đốc nữa.
Mình cũng chẳng biết làm thế nào cho bà chị mình tin. Và trong buổi café hôm đó mình cũng kể luôn chuyện có người chát và chửi mình như thế ở trên mạng, bà chị mình cũng nghi ngờ 1 chị ở cty. CHị ấy cũng nghĩ là có mình bị giở trò, tức là đằng sau tất cả những chuyện này là có bàn tay 1 người nhúng vào và người đó muốn đẩy mình ra khỏi cty, muốn mình phải out.
Và hôm qua chị vợ a gđ gọi điện cho chị họ mình hỏi chồng chị ấy đi đâu mà vợ gọi ko nghe máy, thì chị họ mình bảo là lúc 5 rưỡi chị ấy về thì a ấy vẫn ngồi ở vp, vợ a ấy hỏi: cty có mỗi e N… với a ấy thôi ah. NHưng mình đã về từ lúc 4h kém, chị mình cũng trả lời chị ấy như thế, buổi tối chị họ mình gọi điện cho mình bảo là: ko phải tự dưng vợ a ấy gọi hỏi như thế, nhất là lại hỏi chỉ có a ấy với e N… ở vp thôi ah.
Chắc bà chị mình nghĩ chị ấy bắt đầu nghe ngóng tin tức ko hay ở đâu và để ý tới. Chị họ mình lại bảo mình tốt nhất là xin nghỉ việc, ko rồi để càng lâu, mọi chuyện càng phức tạp,
Bản thân mình rất hoang mang, mình ko biết phải làm sao, nên làm ntn nữa. Đây chỉ là tin đồn, mà mới là tin đồn mà mình lại phải nghỉ việc ư?