Tôi là 1 cô nàng Cự Giải có trái tim nồng ấm và hết mình vì tình yêu.
Hôm nay là vừa tròn 2 tháng anh bỏ rơi tôi để đến với người phụ nữ lớn tuổi hơn. Nỗi đau vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua đó thôi khi đáng lý ra thời điểm này tôi đang phải rất bận rộn để chuẩn bị đám cưới của mình. Đó là kết quả của mối tình đầu 7 năm trải qua nhiều sóng gió. Mọi thứ chúng tôi đều vượt qua được hết nhưng đến giây phút cuối thì tan vỡ nhanh đến mức tôi không thể tin đây là sự thật vì nó quá đau đớn cho 1 cô gái yếu đuối, mong manh như tôi.
Yêu anh nhiều lắm, tôi đã mong đợi để được về chung 1 nhà với anh trong 7 năm qua, mong từng giây từng phút. Hy sinh, chờ đợi, yêu thương, lo lắng không chút tính toán và tưởng chừng như được đền đáp xứng đáng khi anh cầu hôn tôi trong chuyến du lịch cách đây 1 năm.
Nhưng bây giờ, anh nói tất cả là quá khứ rồi, 2 đứa không hợp, tất cả mọi lý do chia tay anh đều cho rằng nó là lỗi của tôi, đến cả đứa con anh cũng chẳng đoái hoài đến. Khi tôi phát hiện sự việc thì anh không hối lỗi mà thẳng thừng tuyên bố chia tay, huỷ đám cưới mặc dù mọi thứ đã được chuẩn bị gần xong. Mọi nỗ lực của tôi để giữ anh lại đều không thành. Rồi anh lấy việc đã chia tay tôi để bắt đầu cặp kè công khai với người phụ nữ đó, khi mà ngày dự định cưới còn chưa đến. Anh nói lý do là chỉ khi quen anh thì người phụ nữ đó mới quên được người cũ và anh cũng đã thích người đó mấy tháng gần đây khi chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đám cưới.
Đến hôm nay thì mọi việc đã thật sự kết thúc, đám cưới đã được hủy, anh đã tự do vui vẻ bên tình mới còn tôi thì 1 mình chống chọi lại sự cay đắng của tình yêu. Tôi thấy mình cũng chưa bị điên là cũng còn may mắn lắm vì thời gian qua thật sự rất khủng khiếp. Tôi đã bị lừa dối, xem thường, bị người ta phụ nữ kia ghen ngược, bị tổn thương tình cảm vô cùng nghiêm trọng, bị 2 người đó nói xấu và xem thường cả gia đình tôi. Chưa có 1 cô dâu nào đang chuẩn bị cưới mà đáng thương như tôi hết. Tôi còn nhớ như in câu nói đầy sự vô trách nhiệm "Nhà Anh chưa có 1 cái Lễ chính thức nào với em hết, anh có quyền"... Bởi vì tôi muốn tiết kiệm nên dự định làm hỏi cưới chung 1 ngày, chỉ có người lớn qua nói chuyện trước thôi, đâu ngờ đây là lý do để anh có suy nghĩ như vậy. Nếu không có bạn bè và người thân ở bên thì có lẽ tôi đã làm điều dại dột rồi.
Thời gian quen nhau, ai cũng nhận xét chúng tôi là 1 cặp rất dễ thương, gương mặt giống nhau, 2 đứa bằng tuổi nên ba mẹ anh xem tuổi 2 đứa cũng rất hợp, ai ai cũng mong chờ kết thúc tốt đẹp của chúng tôi, nào ngờ...
Bây giờ đây, tâm trạng tôi đã đỡ phần nào rồi, nhưng anh đi đã để lại cho tôi khoảng trống quá lớn, tôi thật sự chông chênh khi tuổi đẹp nhất thời con gái đã qua đi, tôi thực sự run sợ khi phải đứng lên làm lại từ đầu, tim tôi tan nát, lồng ngực cấu xé từng đêm, đau lắm. Tôi đã từng hỏi anh " Em đã ở bên anh hết quãng thời gian đẹp nhất thời con gái em, giờ anh bỏ đi không thương tiếc, em biết làm sao?". Anh trả lời: " Bình thường mà, thì anh cũng là người đầu tiên của em rồi, giờ em đi kiếm người khác đi". Không lẽ những tình yêu chân thành, hết mình và không toan tính đều có kết cục vậy sao? Khi người ta phải tính toán thì tình yêu mới bền vững sao?
Điều đáng nói là thời gian quen nhau chúng tôi yêu nhau rất nhiều chỉ khi đến khi cách đây vài tháng anh thay lòng thì mọi việc diễn ra quá nhanh làm tôi shock thật sự. Cứ như đang ở trên thiên đường bị đẩy xuống vực thẳm.
Còn người đàn bà đã cướp chồng sắp cưới của tôi bây giờ tôi lại nãy sinh tâm lý muốn trả thù vì quá ấm ức.