Suốt thời gian này có lẽ tâm điểm chính là về chú Hoài Linh. Rất nhiều ý kiến trái chiều bình luận, khi mà bạn rảnh onl face là đập vào mặt luôn. Từ trước đến nay trên mạng xã hội mình rất ít khi bình luận về một vấn đề nào đó. Không hiểu sao câu chuyện về chú mình cứ băn khoăn mãi. Đọc những lời bình mà nhiều khi nước mắt tuôn rơi. Thương chú thật nhiều, có lẽ những lời bình đó nhưng trăm ngàn nhát dao đâm vào trái tim. Một người xa lạ còn cảm thấy đau như vậy thì sao chú chịu được đây. Đau quá, trước chú góp cho đời bao nhiêu, tiếng cười tràn đầy mọi nhà, ngõ xóm mà giờ đây vì chuyện này lại xảy ra chuyện này. 


Mình tin chú sẽ giải quyết số tiền này để được đưa bà con một cách an toàn nhất. Chú sai ở đây là đã chậm chễ. Con người đúng là không ai hoàn hảo, chẳng ai không mắc sai lầm trong cuộc đời. Quan trọng là biết sai và sửa lỗi. Mong mọi người hãy tha thứ và chấp nhận, để chú trở lại cuộc sống bình thường, để chú tiếp tục điều trị bệnh, để chú thực hiện phần việc chưa hoàn thành trong quãng thời gian qua.

Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước chống giặc, đoàn kết chống mọi kẻ thù. Khi chúng ta cùng mang một dòng máu hãy tha thứ và yêu thương nhau nhiều hơn. Có rất nhiều việc phải làm hơn là việc nên mạng nói những lời lẽ không hay. Rất nhiều câu nói đã khiến mất đi sinh mạng của một đời người, mất đi gia đình, mất đi sự nghiệp... đừng dồn ai đó đến đường cùng, hãy tin vào những điều tốt đẹp nhất và nhìn cuộc sống bằng con mắt lạc quan nhất. Chú Hoài Linh ạ, con chúc chú sẽ thật mạnh khoẻ để vượt qua khó khăn này. Bên cạnh chú vẫn còn rất nhiều người luôn ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ chú vượt qua khó khăn này.