Thấy cũng lạ và buồn cười phải không ạ? Nhưng đây cũng là điều nghiêm túc nhất từ trước tới nay em từng làm! em là 1 cô gái sinh năm 85, đang bị áp lực rất nhiều về chuyện hôn nhân. em không hẳn xấu, cũng không đẹp nghiêng nước nghiêng thùng. để lấy chồng thì vẫn lấy được nhưng em không muốn kết hôn. vì em mất niềm tin vào đàn ông. trong gia đình em, chị gái và anh trai cũng đã bị trải qua những nỗi đau tột cùng của hôn nhân hạnh phúc bạn bè cũng vài đứa bị như vậy, nên em không có niềm tin vào hôn nhân gia đình. mà bố mẹ thì già yếu muốn con ổn định hôn sự. vậy em đăng lên đây nếu anh nào thấy điều kiện phù hợp thì chúng ta kết hợp. hãy inbox sđt cho em , em sẽ liên lạc lại nhé!