Cháu luôn như thế bà ạ, vẫn có cái sở thích thi thoảng viết lách 1 vài dòng cảm xúc trên mạng xã hội hay cao hứng tham gia 1 vài cuộc thi nhỏ. Hôm nay cháu mới có thời gian để tham gia "Viết để chia sẻ" và người đầu tiên cháu nghĩ đến cháu muốn viết là bà - bà ngoại của cháu. Cháu nhớ lần mình được giải nhận xét giao diện của báo Phunutoday cháu khoe tùm lum bà cười tự hào lắm mặc dù nó chẳng to tát gì. Năm nay dù có đạt được gì thì cháu cũng không thể khoe với bà được nữa...!!! Bà mất để lại trong lòng người ở lại bao nhiêu bất ngờ, hụt hẫng, nuối tiếc và sau nó là bao đổi thay. Bà nội mất từ khi cháu chưa ra đời và bà - bà ngoại đã cho cháu cảm giác có bà tuyệt với đến mức nào..! Cháu nhớ ngày xưa quá, nhớ rất nhiều bà ạ, nhớ cái không khí vui vẻ khi bà còn sống vì bà luôn làm mọi người gần nhau hơn, cháu nhớ những món ăn bà làm ngon lắm...biết bao kỷ niệm ùa về lúc này ...cháu nhớ những lần vào bà đi trên con ngõ nhỏ có hàng cau dài thẳng tắp bà dẫn cháu đi chợ, bà lại hỏi cháu thích ăn quà gì để bà mua..bà lúc nào cũng vậy hiền từ và giản dị...kể cả cháu không vào nhà bà cùng mẹ cũng chẳng bao bà quên gửi quà cho cháu...Cháu nhớ những lần cùng mấy đứa em chạy trên cánh đồng chỉ còn nước và những đốt ra khô cười không ngớt bà lạitất tả ra tìm về vì sợ mấy đứa cháu ốm...rồi cả những ngày 5.5 giết sâu bọ bà lại gọi dây sớm cho mấy chị em ăn trứng gà để cậu dắt ra sông đi tắm để được tốt lành..., cháu nhớ không gian xưa nhà bà có khoảng sân và biết bao cây ăn quả bà trồng và bà hái cho cháu ăn ...cứ như thế theo cháu lớn bà vẫn vậy không có nhiều tiền nhưng lúc nào cũng mừng tuổi cho chúng cháu, rồi cháu đi bà lại cho nào là bột sắn, hồng xiêm ngóng cháu lên xe mới thôi. Bà cứ mong cháu có bạn trai rồi đưa về cho bà xem mãi, giờ cháu có bạn trai thì chẳng kịp nữa rồi. Bà mất rồi ông cũng buồn lắm bà ah, tóc ông ngày càng thêm bạc ..thương ông nhiều! Từ ngày bà mất mỗi lần về thăm ông cảm giác vắng bà khiến lòng cháu lắng lại mọi cái giờ chẳng được như xưa. Một năm nữa lại sắp đến Tết này sẽ chẳng thấy bà, không được ăn những món ăn bà nấu...chẳng thể quay lại được tời gian nhưng những ký ức ngọt ngào này sẽ theo cháu mãi theo mãi bà ơi!!! Cháu tự hào về bà lắm lắm!