E va a ay moi quen nhau chua duoc lau ,nhung truớc khi đến với e a ay có 1'mối quan hệ ko rõ ràng với 1 phu nữ đã ngoài 40 ,nhưng e vẫn nghĩ đó la mơ cua a ay ,vi a ay noi đó la mơ ut e của mẹ nuôi ,e cư nghe theo va không nghi ngờ gì ,nhiêu lân ba ta cư goi điện nói chuyện với tư cách k phải la mot người mơ như a ay nói,e liền tiềm hiểu va biết được ba ta yêu a ay nhiều lắm ,lo tiền và vàng cho a ay bat cư khi nao a ay can,ba ta phát hiện a ay quen e ,thê la dùng thu đoạn bắt a ay tra tiền lai ,ko thi ko được gặp e ,trong khi a ay dang gap kho khăn về việc làm ăn lấy tiền đâu ra để đưa lai cho ba ay,ay đành bỏ rơi e ,nhưng e chưa biết được là mình mang thai ,e chi đoán va nghi ngơ ,vẫn chưa dám thư để biết chính xác ,nhưng giờ a ay đã bỏ rơi e ,và e đang mang trong người giọt máu của a ấy ,e có lỗi gi không ,giờ e phải làm sao với cái thai này ,e co nên nói cho a ay biết không hay cư im lặng va âm thầm ra đi ,moi người cho e lời khuyên được k vậy ,