Sài Gòn không phải là quê hương thứ nhất, nó có thể là quê hương thứ hai, thứ n của bất cứ ai. Chúng ta yêu Sài Gòn nên có đôi lúc thấy cô đơn lạc lõng, vì ta yêu SG quá đậm sâu, còn SG như một anh chàng lãng tử có rất nhiều người yêu. Biết SG không phải của riêng mình nhưng không thể xa, thế nên những lúc cảm thấy cô đơn giữa Sài Gòn thèm lắm được đáp lại dù chỉ là một ánh mắt. Sài Gòn - ta yêu người nhưng đã đến lúc ta cần được khỏa lấp sự cô đơn này. Sài Gòn - em yêu anh, tạm biệt.


P/s: Những thứ không đầu không cuối cho những ai yêu Sài Gòn và cảm thấy cô đơn với tình yêu ấy. (SG-20150315).