Chào các chị, các mẹ trên diễn đàn! Mấy hôm nay tôi chứng kiến một sự việc không biết có nên đau lòng không, viết ra đây để chị em mình cùng cho ý kiến nhé! Số là hàng xóm của mình có 1 nhà trọ cho 1 gia đình kia thuê. Lúc đầu cả nhà ở trong căn nhà thuê đó gồm 1 mẹ và 2 con gái, cho đến 1 ngày người mẹ nói với mọi người là cô con gái nhỏ đòi lấy chồng và bà quyết định chiều theo ý con. Cô bé mới ra trường đi làm và anh chàng rể tương lai là CA của một tỉnh nọ. Mọi việc hứa hẹn cho một ngày cô bé nhỏ sẽ lấy chồng và theo chồng về tỉnh nọ làm dâu. Và như tâm sự của người mẹ hy vọng con mình có thể làm dâu 1 gia đình khá giả và sung sướng tấm thân.


Thế là công việc chuẩn bị cho lễ cưới hỏi được xúc tiến nhanh chóng. Người mẹ có việc dọn về ở với con trai đã lập gia đình để tiện chăm sóc cháu nhỏ. Phòng trọ bây giờ chỉ còn 2 chị em cô gái ở với nhau. Và chàng rể nọ ban đầu tới lui thường xuyên, có dấu hiệu cô em đã ăn ở với anh chàng này luôn. Sau đó không lâu thì anh ta cũng dọn vào ở chung với 2 chị em. Cách đây 2 ngày chẳng hay có việc gì, anh ta về nhà trọ và đánh cô vợ chưa cưới của mình, có người nhìn thấy anh ta tát tai, đập phá đồ trong nhà trọ và chửi cô này là đồ ngu như bò. Cách đây 1 ngày, cả nhà cô bé kéo về nhà trọ hùng hổ, bức xúc và sửa chữa vài món đồ hư hỏng trong nhà trọ như cửa kiếng vỡ...Hôm nay, bà mẹ sang và tâm sự với hàng xóm là anh rể đã xin lỗi gia đình rất nhiều và xin tiếp tục chuẩm bị đám cưới với con của bà. Bà mẹ đã bỏ qua và câu chuyện tạm thời kết thúc.


Phân tích:


Tôi thấy cô bé này muốn đổi đời nên vội vàng trao thân và vì vậy cố giữ để cưới bằng được. Mẹ và gia đình cô bé thì vì quá nhiều thứ như mọi việc đã như tên đã giương trên cung (lễ hỏi cưới đang chuẩn bị và bà con dòng họ đều biết), con đã ăn ở với người ta...nên cũng cố cho qua mọi chuyện để mọi việc được tiếp tục tiến hành.


Không biết các mẹ, các chị nghĩ gì chứ riêng mình tôi lo lắng cho số phận cô bé này. Ai cũng bảo chưa cưới về mà đã đánh, chửi như vậy thì sau khi cưới đố mà anh ta không lặp lại. Tại sao biết đó là cái hố mà vẫn nhảy vào nhỉ?!!