Nhiều khi cứ bảo đàn ông lăng nhăng, đểu cáng này nọ... Nhưng chính bản thân em là phụ nữ mà em còn thấy nhiều cô cũng bá đạo không kém đâu ạ.


Em cứ băn khoăn mãi, ko biết có nên nói ra hay không vì dù gì đó cũng là cô bạn cùng phòng của em.


Nhưng quả thực là em sốc toàn tập khi biết nó là người như thế.


Em học cùng lớp nó từ hồi cấp 3, cũng ko có ấn tượng gì lắm ngoài vẻ hơi lầm lỳ ít nói, sau khi ra Hà Nội học thì bọn em mấy đứa cùng quê bắt đầu thân với nhau, cũng không tiếp xúc mấy nhưng thỉnh thoảng có tụ họp. Sau đó em với nó cùng 1 đứa bạn nữa thuê trọ ở cùng nhau (Cái chuyện thuê trọ này cũng có lắm nhùng nhằng liên quan đến nó, nhưng xin phép em không kể ra vì hơi dài dòng ạ).


Ở cùng thì em mới biết là nó có chồng sắp cưới, cùng quê, gần nhà, bạn anh trai nó, nhưng đi làm xa, năm về được lần thôi ạ (Được cái anh này lương rất cao ;;)). Thế cơ mà chuyện chẳng có gì phải bàn, khi suốt ngày nó chat chit, hẹn hò, buôn điện thoại õng ẹo, rồi rủ cả mấy anh đã có vợ có con đến phòng chơi rồi ăn cơm ở phòng bọn em ở, nhưng buổi tối vẫn gửi mail cho chồng sắp cưới bảo là ngày hôm nay em đi làm mệt mỏi rồi nọ kia.


Chồng sắp cưới của nó thì gọi về cứ bảo thương nó thiệt thòi, yêu xa này nọ, ngày lễ tết không có người yêu bên cạnh, chứ ko biết rằng, ngày đó nó dập dìu hẹn anh này, cẩm cưa anh nọ, xưng vợ vợ chồng chồng với thằng nọ thằng kia (Nó còn bảo với em xưng hô như thế là chuyện bình thường nhé).



Sau 1 thời gian thì nó nghỉ hẳn làm, ở nhà há miệng chờ sung, chờ chồng sắp cưới gửi tiền đi ăn chơi, và rủ thêm mấy anh đến phòng trọ chơi, mặc dù cái phòng trọ tí tẹo thôi, cô bạn còn lại thấy ngứa mắt, inbox trên fb nói xấu nó, bảo là ngày xưa anh trai nó từng phải đến tận chỗ trọ của nó này oánh cho một trận vì cái tội dám ỡm ờ với ông chủ trọ, bị cô chủ trọ cảnh cáo.



Thế là nó vào đọc trộm inbox phần fb của em và biết chuyện, 2 đứa kia cãi nhau và cô kia chuyển đi. Haiz, chuyện không có gì để bàn nữa, nhưng càng ngày em càng cảm thấy nó trơ trẽn và khinh bỉ nó. Nó toàn nằm ngủ ngày, nửa đêm nó lại õng ẹo nói chuyện kiểu rất ngọt ngào tán mấy anh zai không để cho em ngủ yên, nhiều hôm thì nó còn chửi nhau ầm ĩ với một ông già nào qua điện thoại nữa. Nhiều khi nó còn tỏ ra lên mặt với em vì nó có nhiều mối cầm cưa, còn em có người yêu rồi nên không qua lại gì với anh nào nữa (nói thật với các anh chị chứ, em nghĩ có người yêu rồi


nên chung thủy, không nên cò cưa nhiều người, chứ em thì ko thiếu người trồng cây si :))). Nó còn gọi điện cho mẹ nó ở nhà, chê anh này người ngoại thành, không phải người thành phố này nọ, rồi anh kia nghèo, không có tương lai, rồi còn bảo nếu không lấy chồng sắp cưới này thì thiếu gì thằng xin chết với nó... Quả thật em nghe em chỉ buồn nôn thôi ạ. Còn nhiều chuyện nữa kinh khủng tởm hơn, nhưng em cũng ko muốn nói ra thêm nữa.


Cơ mà có phải tính em cổ hủ nên để ý thế không? Chứ nhiều khi cũng nghĩ nó sống khôn, phải có mấy anh để còn làm nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 chứ nhỉ, cơ mà ở với nó thấy mấy chiêu trò của nó mà khó chịu thật.


À mà, dạo này nó toàn ngủ ở nhà cả ngày, nhưng buổi tối lại toàn đi đâu ấy, cho nên là em cũng ít phải chạm mặt nó rồi (vì buổi ngày em bận đi làm, ít giáp mặt) nên cũng đỡ khó chịu.


À mà bạn này cũng ko xinh gì đâu nhé, mỗi tội có nốt ruồi duyên ngay trên mép :))