Chào các chị.


Ko biết phải bắt đầu từ đâu cho chuyện của em nữa. Em năm nay 23 tuổi và đang yêu 1 anh người Trung Quốc. Anh ấy đang làm việc ở Việt Nam, đã sống ở Việt Nam! 5 năm, biết tiếng Việt khá.


Về tính cách, công việc và thu nhập của anh ấy e đều hài lòng( ko biết có phải vì e đang quá si tình không). Anh ấy hơn em 12 tuổi. rất biết quan tâm, khá thật thà, làm giám đốc tài vụ của 1 tập đoàn lớn, về ngôn ngữ chúng e ko hề gặp khó khăn vì e biết tiếng Trung, anh ấy cũng khá tiếng Việt. Điều làm e đau lòng và trăn trở nhất...anh ấy đã có vợ và 1 con trai 10t ở Trung Quốc!


Em biết em nói ra có thể bị các chị ném đá vì tội ngu si chen chân... Nhưng em cũng ko muốn như thế này, lúc ban đầu, em chỉ nghĩ mình chỉ muốn tìm niềm vui vì khi mới bắt đầu, khi tình cảm mới chớm nở, không hi vọng gì nhiều. Nhưng càng lúc, mọi chuyện càng đi xa. 1 năm anh ấy về nước 4 lần để thăm nhà, 1 lần 1 tháng. Về nhà hầu như rất ít liên lạc với em. Trước đây, em thấy bình thường ko nhớ nhung gì nhiều. Nhưng giờ đây, mỗi ngày e đều suy nghĩ, tủi thân và bắt đầu đấu tranh tâm lý khi e đọc đc tin nhắn của anh ấy và vợ. Không tình cảm mùi mẫn nhưng e biết, anh ấy sẽ không bao giờ ly hôn với vợ (thật sự e k mong điều này, vì chị vợ thật sự ko có lỗi và e ko muốn miễn cưỡng a ấy).


Nhiều lúc e suy nghĩ, mình ngoại hình khá, công việc ổn, tính cũng ko phải loại dở hơi tại sao ko tìm 1 ng xứng đáng mà mình có thể ở bên cả đời. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện xa anh ấy, nước mắt e lại rơi.


Các chị mắng e e cũng nghe vì biết đâu e lại tỉnh ra hơn. Em mong các chị cho e lời khuyên, đặc biệt là các chị đã có chồng Tq hoặc đối tác làm ăn là Tq. Đây là lần đầu tiên e gửi bài ạ. Em cảm ơn các chị.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của sosimple123