Sau khi suy đi nghĩ lại và cũg để ý mấy tiệm Thẩm mỹ, spa thì e đã quyết định đi bấm mí ở 1 tiệm spa ở biên hoà, tại thấy ngần nhà giá thì phải chăng, mà e vào face xem thấy cũg nhiều người bấm mí ở đó rồi nên an tâm lắm, thế là rút tiền lương ra đi làm lun, lúc đầu tư vấn qua face thì ngon lành lắm, ôi đến lúc làm thì thôi rối, ko có chút tay nghề nào, bấm xog e mới biết là ko phải chị chủ spa làm mà là học viên của chị đấy, 1 bên mắt thì xưng bầm trong lòg trắng còn thấy tia máu, 1 bên thì tạm ổn mà 3 ngày sau khi bấm mí thì thấy gần như mất mí còn bên kia thì vẫn chưa hết sưng tím, còn tia máu thì thấy đỡ hơn xíu vì e đi khám bác sĩ, e chỉ sợ mai mắt mất mí đi thì toi, tiền mất tật mag có khi còn để lại hậu quả về sau ấy chứ, vì thế ai mắt một mí mà cũg đc đc thì hãy suy nghĩ kĩ trc khi làm, lựa nơi thật uy tín vào chứ cứ như e ham rẻ thì hối hận cũh ko kịp.... huhu e buồn quá