Dạo gần đây, em thực sự bị "khủng hoảng nhẹ" mỗi khi mở báo chí ra là thấy tin về Trí tuệ nhân tạo (AI) hay ChatGPT. Ngay cả ông xã em, vốn làm trong mảng kỹ thuật, cũng suốt ngày than thở về việc dự án của công ty đang bị kẹt ở khâu xử lý dữ liệu để huấn luyện máy học.
Chồng em bảo, muốn AI thông minh thì phải có người "dạy" nó, mà muốn dạy thì phải dán nhãn hàng triệu hình ảnh, văn bản. Nhìn lão ấy thức đêm thức hôm tự ngồi làm thủ công mà em xót quá. Sau một hồi tìm hiểu để "hiến kế" cho chồng (cũng là để lão có thời gian đưa con đi chơi cuối tuần), em mới biết là trên thế giới và cả Việt Nam mình có những đơn vị chuyên nghiệp gọi là data labeling service provider.
Lúc đầu em cũng chẳng hiểu cái thuật ngữ data labeling service provider là gì đâu, nghe nó xa vời lắm. Nhưng tìm hiểu sâu mới thấy, đây chính là những "người hùng thầm lặng" đứng sau sự thông minh của Robot hay xe tự lái đấy các chị ạ. Họ giúp doanh nghiệp phân loại, dán nhãn dữ liệu cực kỳ chuẩn xác mà mình không phải tốn sức "cày cuốc" thủ công nữa.
Tiện đây, nếu anh chị nào cũng đang làm trong mảng Startup hoặc đang đau đầu vì dự án AI bị chậm tiến độ như chồng em, thì có thể tham khảo thử bên data labeling service provider mà công ty chồng em vừa hợp tác. Từ hồi có bên chuyên nghiệp hỗ trợ, lão nhà em bớt stress hẳn, dự án chạy mượt mà mà độ chính xác lại cao hơn hẳn so với việc tự làm.
Đúng là trong thời đại này, không chỉ chị em mình cần cập nhật công nghệ để không tụt hậu, mà các anh nhà cũng cần biết cách "đứng trên vai người khổng lồ" để làm việc thông minh hơn, các chị nhỉ? Có chị nào có chồng làm mảng này mà cũng hay "mất ăn mất ngủ" vì dữ liệu không, vào chia sẻ với em cho đỡ buồn nhé!

