Mình rất hay đọc các bài viết trên wtt nhưng hôm nay mới mở top xin các chị em lời khuyên cho trường hợp của mình:


Mình làm việc đến nay đã gần 4 năm cho 1 tổ chức quốc tế, so ra với các cơ quan, tổ chức khác thì chỗ mình cũng thiệt thòi vô cùng vì nhân viên đi làm nhưng không có bất kì chế độ hay quyền lợi nào liên quan đến lương hưu, bảo hiểm, y tế hay thai sản, đẻ đái cho các chị em mà họ mặc định lương trả là gross rồi và mình phải tự lo những vấn đề đấy (nếu muốn). Hợp đồng hiện tại của mình kết thúc vào cuối tháng 12/2013 này, do bên mình ko có bất kì chế độ hay quyền lợi nào cho nhân viên về việc thai sản như mình đã đề cập, cộng với chế độ độc tài phát xít, coi người như rác của con mẹ trưởng đại diện bên mình (mình đã chứng kiến hết từ khi làm việc ở đây) nên mình đã xác định tư tưởng và đề phòng tình huống xấu nhất là khi nó biết mình có bầu thì hợp đồng năm tới chỉ đc gia hạn 6 tháng đến hết T6 sang năm rồi nhằm đúng lúc mình đẻ thì coi như nghỉ luôn nhưng ko ngờ chúng nó lại cạn tàu ráo máng, phi đạo đức cho mình nghỉ luôn vào thời điểm này, lúc mình đang mang bầu và không có khả năng tìm kiếm, thay đổi việc khác.



Lý do cũng chỉ lãng xẹt là thiếu fund, rồi cần phải cắt giảm nhân sự bên vì năm tới ko có nhiều tiền cho hoạt động, trong khi trả mỗi lương của mình thì nhằm nhò gì với việc nuôi 1 đống ăn không ngồi rồi, ngu si đần độn chỉ để phục vụ riêng mình đế chế đó, chưa kể nó còn vừa tuyển thêm 4 ng nữa vào, sẽ bắt đầu vào tháng 11, còn chân ướt chân ráo vào và còn lâu mới mần nổi abc với xyz… trong khi vẫn đuổi mình đi. Chắc tại tất cả những việc này + những việc xấu xa, bẩn thỉu của con mẹ này trong suốt 4 năm qua mình đã nắm rõ và biết rõ ngọn ngành nên đang muốn nhân cơ hội này tống cổ mình đi. Mình bất bình quá, dự liệu trước rồi mà vẫn ko tránh khỏi sốc nặng.



Các chị em khuyên mình phải làm gì?


Cứ lẳng lặng ra đi, chịu thiệt thòi, ức chế như bao người khác và để con mụ đó 1 tay che cả bầu trời, xoay vần mọi việc hay


Quyết tâm theo đến cùng dù có thế nào đi chăng nữa (mặc dù mình không phải là kẻ đeo bám hay kì kèo gì, nhất là lại vào lúc đang bầu bí thế này có nên chuốc mệt vào người ko?)


Các chị em cho mình lời khuyên với nhé? Nên làm gì và phải làm thế nào? Mình đang bấn loạn vô cùng!!!