Thức dậy sau giấc mơ về a, chính xác đây là lần thứ 2. E mệt mỏi và ghét chính bản thân mình vì không ngăn nổi những suy nghĩ về a...


A xuất hiện như chỉ để gửi tặng e một món quà chào đón tuổi mới. Nhưng a ơi ngày hôm nay mới chính là ngày e bước sang tuổi mới. A không biết điều đó...


Bạn e bảo nói cho a biết đi, nhưng e ngại vì như thế có khác nào nói "a ơi tặng quà cho e". Bởi suy cho cùng chúng ta đâu có thân thiết đến như vậy.


Cũng lâu r mới lại có cảm giác thích một ai đó, chỉ đơn giản là thích thôi, xa hơn thì không giám. E đúng là điên quá mà, chưa gì đã nghĩ đến khoảng cách địa lý rồi cả ti tỉ thứ chuyện khác. Đây không phải lần đầu e lý trí như vậy, e thực sự muốn tẩy não để đừng sống lý trí vậy nữa. Vì sự lý trí đó đã ăn mòn tuổi xuân của em, khiến cho thanh xuân đi qua và e chẳng có nổi một t/y thực sự hết lòng không toan tính :(.


E hiểu cảm giác thích một người khó khăn đến mức nào, khi chỉ 2 ngày không liên lạc với người đó đã khiến e như bị rút hết sức lực... thật khó tả.


E biết mình không thể lấn sâu thêm vào đó, nhưng e cũng muốn được một lần sống theo con tim mách bảo. Để rồi nếu có đắng cay thì đó cũng là do e và e sẽ tự rút khỏi...


Con bạn cùng giường của e nó lãng mạn lắm, tặng e nguyên cái bánh kem phủ socola, nhân matcha to oành. chuẩn 2 vị mà e thích