Đã gần nửa năm kể từ ngày tôi viết bài kể lể về "nỗi thống khổ" của những kẻ bị biến thành ... lừa. Trong những tháng ngày ấy, vẫn mong mỏi một chút gì đó hối lỗi và thành tâm từ những kẻ mà mình vốn đã từng coi là bạn kia. Cũng cố gắng tự an ủi mình cho họ một chút thời gian, vì biết đâu đó ... Bởi thế, nhiều lần tôi muốn tung hê tất cả lên cho mọi người trên thế giới, những người sẽ đọc được entry này của tôi, thấy rõ được bản mặt của chúng nhưng lại áy náy vì sợ hệ lụy lâu dài nếu lỡ chúng biết "quay đầu".


Nhưng giờ thì tôi không kiên nhẫn được nữa. Thật ra tôi đã tính vạch mặt chúng ngay từ những ngày Tết con Rồng nhưng lần lữa mãi... Lúc đó, xảy ra một chuyện "tày đình" khiến cho người ta không thể không kinh tởm bản chất của cái hỗn danh tự xưng "xinh đẹp tốt bụng" của cô nàng lắm chiêu này.


Trong entry trước tôi đã có kể về việc cô ả này và mẹ lấy giấy tờ nhà của bà bác, mà cô ta ưu ái gọi bằng MÁ HAI, để cầm cố vay tiền, 600 triệu, của 1 người bạn tôi, rồi sau đó biến mất để mặc bà má nuôi phải xoay sở với món nợ từ trên trời rơi xuống đó. Khoảng 3 ngày trước Tết, bạn tôi được bà cô này gọi tới để trả lại khoản tiền gốc, sau gần một năm trời tới lui đòi nợ. Hỏi ra mới biết là bà cô này phải đi vay mượn bạn bè để trả khoản nợ đó cho "đứa cháu quý hóa", vì bà vốn là người tự trọng, không chịu được cảnh người ta tới nhà mình làm phiền.


Chuyện tưởng đến đó là ổn, ngờ đâu, qua ngày hôm sau thì Má Hai bị ngã, ngay trước cửa nhà, và qua đời mấy hôm sau đó! Mặc dù thể chất bà vốn yếu nhưng tôi cho rằng một phần không nhỏ nguyên nhân cái chết đến từ gánh nợ mà cô "con gái hờ" kia để lại cho bà, khiến cơ thể già nua và tâm hồn mẫn cảm của bà kiệt quệ vì áp lực và suy nghĩ. Ấy vậy mà, "cô con gái hờ" của bà lại trơ tráo nói chuyện với chúng tôi (qua điện thoại - từ một nơi xa lắm nào đó!) rằng bà chết là do bạn tôi ép bà trả nợ (xin cam đoan rằng nếu bạn mà thấy thằng bạn tôi đi đòi nợ thì có lẽ bạn sẽ nhầm nó là con nợ! Hiền vô đối!) và cô ta không thể đưa tiễn bà lần cuối được chỉ vì không đủ tiền mua vé xe từ Gia Lai (?) về Sài Gòn.


Ô hô ai tai ... đó là tình cảnh thực của vợ chồng một thiếu gia Gia Lai, bạn thiếu thời của Cường đô la, những người đã bốc hơi cùng mười mấy tỷ đồng mồ hôi nước mắt của người thân - bạn bè - đồng nghiệp đó sao?! "Má Hai" ơi, có lẽ ông trời thương bà nên không để cho bà phải lay lắt sống tiếp nơi cõi trần đen bạc này, để bà phải đau lòng hơn nữa vì những kẻ bà đã hết lòng yêu thương ấy. Cầu chúc cho vong linh bà được mãi mãi an lạc nơi cõi vĩnh hằng!


Chính vì không thể trông mong gì ở những con người này, và cũng vì niềm hy vọng sẽ không còn nữa một nạn nhân nào của họ trong tương lai, tôi quyết định vạch mặt vợ chồng này cho mọi người cùng rõ. Vậy mong rằng những ai đã, đang và có thể sẽ quen biết họ, hãy cảnh giác trước những lời đường mật về một viễn cảnh huy hoàng mà họ vẽ ra.


Nếu ai biết được họ đang ở đâu, xin vui lòng chỉ giúp cho chúng tôi qua địa chỉ email: @gmail.com">ez2mmo@gmail.com hoặc số điện thoại 0924.000.898.


Xin hãy gửi bài viết - thông tin này đến tất cả bạn bè, người thân của bạn vì trái đất này vốn nhỏ, Việt Nam càng nhỏ hơn, nên biết đâu đó những người thân quen của bạn đang sắp trở thành "con cá" trong những cái lưới mà họ giăng ra. Giống như chúng tôi đã từng!!!


243912


Read more: http://www.shareallworld.info/2012/04/vach-mat.html#ixzz1qkZxlDko


l