Có bố mẹ nào cùng sở thích đi xem ca nhạc như vợ chồng em thì giúp em với!!
Vợ chồng em lấy nhau được gần 2 năm rồi ạ, trước khi cưới nhau bọn em là bạn cùng lớp đại học, lại cùng sở thích đi nghe nhạc (thường là nhạc trẻ, jazz hay rock...) nói chung là các sự kiện âm nhạc thì đều thích nghe. Mấy lần tình cờ gặp nhau tại mấy buổi biểu diễn, nên về sau hay rủ nhau đi xem đâm ra yêu nhau lúc nào không hay. Yêu nhau rồi thì sở thích chung của cả hai đứa càng được phát huy mạnh, cứ tối cuối tuần có show ca nhạc ở mấy trường đại học lại cùng nhau đi.
Cơ mà từ ngày lấy nhau, em đi làm ban ngày, tối thì đầu tắt mặt tối cơm nước, dọn dẹp nên thành ra thời gian vợ chồng cùng nhau đi xem ca nhạc, đi chơi cùng nhau ít dần. Nhiều khi muốn đi lắm nhưng ông xã lười, tối tối ngồi ôm máy tính với xem đá bóng cả buổi. Hơn năm nay, em sinh bé Bin lại càng bận rộn, chồng em đi làm về thì chỉ có quấn lấy con, không phải em ghen tỵ với con đâu nhưng mà cũng tủi thân, ngày trước hai đứa lúc nào cũng nắm tay nhau đi xem ca nhạc lãng mạn lắm ạh :X
Bây giờ con lớn lớn chút, thi thoảng gửi được ông bà nội để hai vợ chồng có thời gian đi chơi nhưng mà em cứ rủ thì ông xã lại bảo: "Anh ngại tìm chỗ bán vé ca nhạc lắm, mà chắc cũng chả có nhiều :(" Thế thì các mẹ bảo em phải làm sao, cứ định làm ấm tình cảm vợ chồng bằng sở thích chung của hai đứa thì ông xã lại lấy lí do bận không đi mua vé trước được, rồi là không tìm được sự kiện hay, rồi là chả có thông tin gì cả... [-( Không biết bận hay lười :(
Nhiều khi muốn đi mà không biết thông tin, xem tại các băng rôn thì thông tin không rõ ràng nên cũng không biết đằng nào mà lần.Các mẹ giúp em xem có cách nào để vợ chồng em có thể dành thời gian cuối tuần đi xem ca nhạc như ngày xưa với, chắc đây là cách làm ấm tình cảm vợ chồng hiệu quả nhất với bọn em đấy ạh. @};-@};-