Sau nhiều cuộc họp của gia đình, mỗi người 1 ý kiến nhưng tớ thấy chưa có ý kiến nào thoả đáng nên muốn nhờ các mẹ góp thêm ý kiến!


Câu chuyên là như thế này, tớ có bà chị họ, làm cùng cơ quan với bố tớ, yêu 1 anh chàng cùng làm hơn 2 năm rồi, đùng 1 cái cách đây 2 tuần chị ấy gọi điên cho chị gái chị ấy bảo có thai, mà đã 4 tháng rồi, hỏi sao giờ mới nói, thì chị ấy bảo anh N bảo để
anh ấy giải quyết
. Mẹ chị ấy ở quê đc triệu lên, cùng anh rể và chị gái lên nhà thằng này ép no fai nói với gia đình. Khi 2 bên gặp nhau, gia đình thằng này cũng mới đc thằng này nói trc vài hôm. Lúc đầu họ ko định cưới, sau khi nói chuyện họ nói bác tớ cứ về đi rồi trong vòng 20 ngày nữa sẽ tổ chức, nhưng đã 10 ngày trôi qua, nhiều chuyện đã xảy ra và theo suy luận của tớ, nó đang có chiều hướng xấu đi, thậm chí tớ nghĩ nhà này đang đùn đẩy nhau và chạy làng!


Quan điểm của 2 bên:


Nhà thằng người yêu:


Mẹ nó (nói thế) đồng ý cho cưới,bà ấy đi lo xem ngày nhưng thằng này ko bàn cưới nữa, nó bảo mẹ cưới thì đi mà cưới, con chả mời ai cả. Bà ấy còn bảo: H ko biết nó nghĩ gì, cưới mà ko vui vẻ về thì khor, nếu tình huống xấu, thì chị họ tớ cứ đẻ rồi bà ấy lo nuôi, ko thì hỗ trợ nếu chị tớ nuôi.


Dì họ nó: nguời mà đứng sau, hỗ trợ nó về công việc bảo nó ko yêu chị tớ nữa, nó co người yêu rồi(người mà bà ấy giới thiệu, con gái 1 ông giám đốc nào đấy, bạn của con gái bà ấy), rồi cho con gái kéo thằng này sang trc mặt chị tớ hỏi xem con yêu ko, có muốn cưới chị tớ ko?Thằng này trc khi đi lại gọi điện bảo chị tớ: nếu tý nữa L có nói gì thì em cứ ngồi im nhé,
để anh giải quyết
.Thế mà chị tớ cũng nghe theo,điên hết cả người! trc mặt chị tớ, con bé kia, thằng này trả lời là ko ( theo suy luận của chị gái chị ấy thì thằng này dang phụ thuộc công việc vào bà ấy, nên fai nghe bà ấy( vì bà ấy ko đòng ý!))Chị tớ chỉ nói: nếu ko yêu thì ko cần gia đình đó có trách nhiệm, cuộc sống của chị ấy tự chị ấy lo. Nhưng thực tế, thằng này vẫn qua lại chỗ chị ấy mỗi ngày, nhưng từ ngày hòm qua, sau khi nói thế thì lại ko liên lạc đc với nó nữa.


Tớ nghĩ nó định bỏ chạy............


Về phía nhà tớ,


quan điểm của Bố tớ, người trực tiểp quản lý chị ấy(trong công việc): Hai bên gia đình gặp nhau lần nữa, nếu ko giải quyết ổn thoả đi đến cưới, thì làm đơn lên cơ quan, đưa ra quân khu, và toà án binh ( vì nó là quân nhân chuyên nghiệp). Bố tớ là trong ban lãnh đạo, cũng là thủ trưởng của cả 2 người, bố tớ bảo cơ quan cũng rất sợ rắc rối, nếu đưa lên cấp cao hơn, cả ban lãnh đạo đã biết nhưng chưa có đơn của gia đình nên chưa can thiệp.


Mẹ tớ và bác tớ, muốn kiểu gì cùng fai cưới, ko yêu nữa cũng cưới, cuới xong ở đc thì ở ko thì vài năm bỏ nhau, chị tớ vẫn đã có chồng, có con sau khi chia tay, quen ai họ chấp nhận thì lấy ko thì ở vậy nuôi con. Tớ đặt ra giải thuyết, nó ko cưới, mẹ tớ bảo ko cưới thì kiện, đòi bồi thường tiền coi như đền bù, nhưng chi tiết này tớ ko thích, sau đấy chị tớ đi bỏ em bé.


CHỊ tớ và chị gái chị ấy: Nếu ko cưới, chị tớ sẽ bỏ em bé. Tớ thì lo em bé đã lơn rất nguy hiểm cho chị tớ, rồi cuộc sống sau này chị ấy sẽ sống trong tâm trạng như thế nào??? Có thanh thản ko???


Câu chuyện giờ chỉ có bố mẹ tớ, chị em tớ, bố mẹ chị ấy, anh rể, chị gái chị ấy biết, các cậu và dì đều chưa biết. Mong các mẹ có ý kiến giúp!