Em muốn viết bài này từ lâu nhưng cứ lần nữa mãi, nhân dịp…


Tối qua, khi xem chương trình Sao online giao lưu với ca sĩ Hà Trần, có đoạn(không chính xác 100% về câu chữ nhưng chính xác 100% về ý)


MC Phan Anh: ……….Chị về Hà Nội lần này ấn tượng gì không tốt về Hà Nội?


CS Hà Trần: (Bật cười)…………tính tôi nói thẳng, không biết nói khéo…..nhưng mà thôi tôi cứ nói “…………..tôi khó chịu khi phải đội Mũ Bảo Hiểm” (khán giả vỗ tay rào rào và cả em cũng vỗ tay luôn, câu trả lời này của CS Hà Trần chắc nằm ngoài sự phán đoán của Phan Anh)


MC Phan Anh: (Cười) Tại sao vậy, tôi nghĩ rằng ở các nước người ta vẫn đội MBH để bảo vệ tính mạng đấy chứ?


SC HÀ Trần: Đúng, nhưng các nước họ đi lại chủ yếu là ô tô, nên những người đi xe máy và xe đạp phải đội MBH để bảo vệ tính mạng….còn ở HN, đường rất đông, kẹt xe thường xuyên chứ không phải cứ là giờ cao điểm, nếu đi ô tô đến chỗ diễn thì không kịp giờ nên nhiều khi chúng tôi phải lách xe máy cho kịp, mà trước đó đầu tóc phải hóa trang với rất nhiều thứ linh tinh cho phù hợp với trang phục biểu diễn, nhưng khi đội MBH đến điểm diễn thì đầu tóc rất là xấu…


CS Hà Trần mới chỉ nói một phần cái khổ của đội MBH thôi, vì chương trình không cho chị ấy cơ hội để nói nhiều, nhưng là người đầu tiên dám nói công khai điều này trên PT thông tin đại chúng. Còn em thì thấy trăm cái khổ từ việc đội MBH, có bác nào cùng cảm nhận như em thì vào chia sẻ những cái mà mọi người cho là bất tiện khi đội MBH nhé? Xin cám ơn mọi người trước ạ.:Rose::Rose::Rose: